Câu chuyện xấu hổ này lan truyền ầm ĩ trên các mạng xã hội và rồi đến tai Yoann Lemoine, tác giả của một ca khúc mang tên Iron. Lemoine cho biết, sau khi xem toàn bộ video clip của ca khúc La La La, anh phát hiện toàn bộ các tình tiết thú vị nhất trong ca khúc của mình đều được bê nguyên xi vào clip của Shakira. Nam ca sỹ này còn kỳ công chụp lại màn hình để tiện so sánh và theo bức ảnh được báo chí đưa lên, có thể nhận thấy khá rõ sự giống nhau đến kỳ lạ giữa nội dung của hai clip ca nhạc này.
Viết lên Twitter của mình, Lemoine nói đầy mỉa mai: “Tôi sẽ phải cười suốt ngày nếu biết video bản La La La là do Shakira tự đạo diễn”. Hiện tại nàng WAG quyền lực nhất thế giới vẫn chưa đưa ra lời bao biện nào trước cáo buộc đạo ý tưởng video. Tuy nhiên theo bình luận của giới chuyên môn, có lẽ Shakira không hề bị hốt hoảng trước đòn tấn công của cư dân mạng cũng như Yoann Lemoine.
Cuộc đời cô ca sỹ này đã đối diện với quá nhiều lời kết tội còn khủng khiếp hơn thế, nhưng bằng trải nghiệm và bản lĩnh của mình, cô đều vượt qua một cách êm thấm.