Do dính chấn thương gân khoeo, trung vệ Chris Smalling đã không cùng các đồng đội hành quân tới London trong trận đấu giữa West Ham và M.U đêm qua. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đó, Smalling đã cùng các chiến hữu của mình, trong đó có cả ông anh trai tới giải khuây tại một quán bar ở quận Manchester Spinningfields.
Sau khi nốc hết tuần rượu này tới tuần rượu khác, Smalling cùng các chiến hữu khật khưỡng rời khỏi quán bar khi đồng hồ đã điểm 3h sáng. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi trung vệ 24 tuổi này lại vừa đi vừa hát vang giữa phố trong lúc bắt xe taxi để trở về nhà. Tất nhiên, hình ảnh này của Smalling đã không thoát khỏi sự chú ý của cánh săn ảnh cũng như người hâm mộ.
Smalling hát vang bài hát ca ngợi M.U trong đêm khuya
Một nhân chứng đã tiết lộ với tờ Manchester Evening: "Chúng tôi là M.U! Chúng tôi là M.U! Và chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn".
"Cậu ta chắc hẳn đã có một đêm quậy tưng bừng với bạn bè mình. Anh ta còn hát vang những bài hát về bóng đá trên phố phố", một nhân chứng khác cho biết.
Smalling hiện đang dưỡng thương và chỉ có thể trở lại sân sau 1 tháng nữa. Trước hành động của tuyển thủ Anh, lúc này HLV David Moyes vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào bởi chưa trở lại London sau trận đấu với West Ham. Tuy nhiên, chắc chắn Smalling sẽ phải đối mặt với những án phạt của BHL đội bóng.
Ở trận đấu thuộc vòng 31 Premier League mà Smalling vắng mặt, M.U đã vượt qua West Ham với tỷ số 2-0, nhờ cú đúp của Wayne Rooney, trong đó có một siêu phẩm từ hơn 47m.