Thực ra, đó là con đường tắt qua một nông trại để tới Carrington dài khoảng 450 mét. Bình thường, chẳng ai muốn lái xe qua con đường làng xấu xí này. Thế nhưng với các ngôi sao M.U, đó lại là lối thoát hữu hiệu cho họ trước sự săn đuổi của fan và đặc biệt là cánh paparazzi. “Đi đường này chẳng lo ai để ý, họ (các cầu thủ M.U) vẫn chạy qua đây suốt”, người chủ nông trai tiết lộ trên tờ The Sun.
Không có con đường làng này thì nhiều cầu thủ M.U không biết “giấu mặt” vào đâu. Chẳng hạn như Antonio Valencia mới đây bị phanh phui vụ gửi tin nhắn dụ tình với fan nữ. Giữa tâm bão dư luận, cầu thủ chạy cánh người Ecuador hàng ngày đều tránh né đám paparazzi bằng cách đi về trên con đường đầy ổ voi, ổ gà. Rooney trong thời gian bị lộ vụ qua đêm với gái làng chơi cũng sẵn sàng hành hạ chiếc Ferrari gầm thấp trên con đường lầy lội.
Tóm lại, anh nào ở M.U mà phải đi đường tắt là y như rằng đang có tỳ vết, phải tránh báo chí bằng mọi giá. Năm ngoái khi nhận án sa thải, HLV David Moyes cũng phải lái xe chuồn khỏi Carrington qua con đường này. Đi đường to thì tránh sao khỏi bị đám CĐV bao quanh bêu riếu, còn cánh paparazzi tha hồ chụp ảnh gương mặt đau khổ của vị HLV người Scotland.
Có điều, đi đường này phải chấp nhận “hy sinh” những chiếc siêu xe. Những quái xế gầm thấp cỡ Ferrari, Lamborghini của các cầu thủ M.U không thể chịu nổi con đường “ác mộng” toàn ổ gà. Thế nên việc các học trò của Louis van Gaal liên tục phải sửa xe là chuyện bình thường. Theo tiết lộ của một cầu thủ M.U, anh này vừa phải chi 5.000 bảng thay mới một cái bánh xe sau chuỗi ngày sà sã lăn bánh trên đường làng.
Các cầu thủ có thể tránh chuyện hỏng xe bằng cách đi xe của hãng Chevrolet, nhà tài trợ chính cho M.U. Hãng xe này đã cung cấp 15 chiếc loại Corvette và Camaro để thầy trò Louis van Gaal di chuyển như một cách lăng xê cho thương hiệu xe hơi danh tiếng này. Tuy nhiên không cầu thủ nào của M.U chịu đi xe tài trợ, mà chỉ lái xe riêng cho “xứng tầm” đẳng cấp. Việc hỏng hóc chỉ là chuyện nhỏ với những cầu thủ lãnh lương bạc triệu. Hoặc chơi “độc” như trợ lý Ryan Giggs, chỉ chạy xe đạp qua đường làng, vừa tránh đám paparazzi vừa không phải “xót” như lái xế sang.