Hiện tại, Đức đang đặt ra các biện pháp cấm đi lại nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, theo truyền thông, trung vệ Boateng đã tự ý rời thành phố Munich để trở về nhà thăm con trai bị ốm và có liên quan đến một vụ tai nạn nhỏ hôm thứ Ba vừa qua (31/3).
"Hậu vệ của Bayern Munich, Jerome Boateng rời Munich hôm qua mà không được phép của CLB. Boateng đã vi phạm các hướng dẫn do đội bóng ban hành khi ở quá xa nhà anh ấy. Những hướng dẫn này phù hợp với chỉ thị của chính phủ về vấn đề hạn chế di chuyển cũng như các khuyến nghị của cơ quan y tế", Bayern thông báo.
Phía nhà ĐKVĐ Bundesliga không nêu rõ Boateng bị phạt bao nhiêu tiền, nhưng tất cả sẽ được quyên góp cho bệnh viện địa phương để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Về phần Boateng, anh nhận lỗi nhưng thừa nhận cảm thấy buồn khi chỉ muốn về nhà thăm con trai bị ốm.
"Tôi biết rằng đó chắc chắn là một sai lầm khi không thông báo cho CLB về chuyến đi của tôi, nhưng lúc ấy trong tâm trí tôi chỉ nghĩ về con trai. Con trai tôi không khỏe, và khi nó gọi cho một người bố như tôi, tất nhiên tôi sẽ trở về bất kể lúc nào.
Vì con trai, tôi chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Rốt cuộc, nó vẫn là con trai tôi. Nếu có một hình phạt nào về điều này, tôi tôn trọng nó. Nhưng tôi cảm thấy buồn", Boateng tâm sự.
XEM THÊM
'Tiểu Pogba' được đề cử cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất 2020