Ronald Gjorka - 20 tuổi, một “fan cuồng” của CLB Real Madrid, từng liều mình lao xuống đường pitch giữa trận đấu của đội bóng yêu thích và Chelsea diễn ra trên đất Mỹ hồi Hè vừa qua, chỉ để đổi lấy một cái… ôm từ siêu sao Cristiano Ronaldo.
Giây phút đầy cảm xúc với Gjorka rốt cuộc đã bị cảnh sát can thiệp, anh bị giải đi, và sau đó thậm chí phải đối mặt với án phạt gây mất trật tự công cộng. Trong trường hợp bị tuyên án, Gjorka sẽ bị đuổi khỏi trường đại học và trục xuất trở về quê nhà Albania.
Trước nguy cơ đó, CR7 đã quyết định ra tay. Anh soạn thảo một bức thư gửi tới các nhà chấp pháp Miami để cố gắng thuyết phục họ “tha bổng” cho hành động nông nổi của anh chàng Gjorka, cho phép anh ở lại nước Mỹ.
Trong thư, Ronaldo viết: “Tôi hiểu vị trí của các vị và tầm quan trọng của luật pháp. Tuy nhiên, tôi mong rằng các vị có thể cân nhắc lại quyết định và rút lại 2 án phạt dành cho chàng trai trẻ này”.
Chưa rõ liệu bức thư chân thành của CR7 có lay động được những nhà chấp pháp Mỹ hay không, nhưng hành động đẹp của tiền vệ 28 tuổi chắc hẳn sẽ khiến Gjorka và người hâm mộ đội bóng Hoàng gia ngày càng thêm yêu mến anh hơn.