Là một công dân Bồ Đào Nha, dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo không thể làm ngơ trước bi kịch mà thủ tướng Antonio Costa đã phải thốt lên: “Thảm họa lớn nhất đối với người dân trong nhiều năm qua”. Theo chị gái của CR7 là Katia Aveiro, cậu em trai nhân ái của cô đã khẳng định sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho 370 người hiện đang phải điều trị các vết thương do vụ cháy rừng này gây ra.
Bản thân Ronaldo cũng đã viết một thông điệp trên Facebook cá nhân của mình: “Thật sự không thể đứng ngoài cuộc trong thảm họa này. Tôi mong người dân nêu cao tinh thần đoàn kết với họ hàng và bạn bè liên quan tới thảm họa này. Hãy hỗ trợ để những người lính cứu hỏa đang mạo hiểm với mạng sống của họ để cứu người”.
Nghĩa cử cao đẹp của CR7 đã được rất nhiều người ghi nhận. Một fan tên Domingues viết: “Cảm ơn nhà vô địch. Anh quả thật có trái tim bằng vàng”. Một fan khác tên Angela Vitor nói thêm: “Ronaldo, anh đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. Tôi không hiểu còn ai đó trên thế giới nỡ lòng chỉ trích anh”.
Nhiều người Bồ Đào Nha xa quê khác cũng lên tiếng chia sẻ với các nạn nhân của thảm kịch này. HLV Jose Mourinho của Man United cho biết, ông sẵn sàng đánh đổi mỗi chiến thắng để lấy lại một mạng người đã bị thần lửa cướp đi. Nữ danh ca Madonna, hiện tại đang sống tại Lisbon cho biết, cô hết lòng cầu nguyện cho những nạn nhân.