Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2003, khi được hỏi liệu sex có ảnh hưởng xấu đến phong độ của cầu thủ hay không, Romario chia sẻ ngắn gọn: "Theo tôi, một tiền đạo chỉ có thể ghi bàn hiệu quả trong mỗi trận đấu nếu hôm trước anh ta được đối tác làm thỏa mãn".
Được biết, đến ngày 29/1 tới Romario sẽ tổ chức sinh nhật thứ 52. Ông từng đoạt chức vô địch thế giới năm 1994 cùng ĐT Brazil và ghi hơn 300 bàn ở các giải VĐQG khác nhau. Thi đấu hiệu quả như vậy, song cựu tiền đạo Barca lại chưa bao giờ xem trọng việc sinh hoạt điều độ.
Bằng chứng là Romario chẳng để ý đến vấn đề cân nặng hay vẫn duy trì thói quen ngủ muộn vốn vị xem là không tốt cho sức khỏe. Có lần, ông từng thừa nhận: "Sau khi bị ngất xỉu trong một buổi tập ở CLB Flamengo, tôi cố gắng đi ngủ vào lúc 8 giờ tối và đã trải qua quãng thời gian thực sự tồi tệ. Đến khi ngủ muộn trở lại thì lại chẳng có vấn đề gì xảy ra với tôi cả".
"Đúng là tôi nặng tới 72kg, nhưng như vậy thì đã sao nhỉ? Bạn có thể xem thường tốc độ của một con voi béo, nhưng hãy thử chạy đua với nó khi có cháy rừng xảy ra xem!".