Chuyện đổ vỡ này vừa được chính Dixie thông báo trên tờ Ego của Brazil: “Romario và tôi quá kín tiếng, nên mọi người không biết đấy thôi. Thực ra chúng tôi đã chia tay nhau được 3 tuần rồi”.
Thông báo kể trên khiến mọi người rất bất ngờ. Mới hồi tháng 10 vừa qua, Dixie còn hào hứng tiết lộ cô và Romario sẽ làm đám cưới vào năm sau, bất chấp thực tế cô chỉ đáng tuổi con của ngôi sao mang biệt danh Quỷ lùn. Dixie mới 19 tuổi. Nói một cách dễ hình dung, khi Romario cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 1994, nữ ca sỹ người Mỹ này còn chưa chào đời.
Tại sao sau 11 tháng hẹn hò nồng ấm, Romario và Dixie lại đột nhiên giải tán? Liệu có phải Quỷ lùn lại quen thói trăng hoa, ngả vào vòng tay một bóng hồng nào khác? Dixie chưa đưa ra lý do cụ thể dẫn tới sự đổ vỡ này. Cô chỉ tuyên bố chung chung: “Tôi phải thừa nhận rằng Romario là một người tình tuyệt vời. Nhưng Romario sinh ra không phải để làm người đàn ông của gia đình”.
Chưa tính tới những cuộc tình không ràng buộc, Romario đã có 3 lần xây dựng gia đình. Từ vợ đầu Monica Santoro, vợ thứ 2 Danielle Favato cho tới vợ thứ 3 Isabella Bittencourt, Romario đều có ràng buộc chung với họ là những đứa con. Nhưng rút cuộc, những lâu đài tình ái này đều sụp đổ tan tành. Giờ Dixie cũng bỏ đi nốt, Quỷ lùn loay hoay mãi vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.