Ngày 26/11 vừa qua, Ribery đã bị triệu tập lên Tổ chức chống mua bán người (BRP) ở Paris như một phần của cuộc điều tra sơ bộ một mạng lưới mại dâm quốc tế. Chỉ chờ có thế, tờ báo lá cải hàng đầu xứ lục lăng là Closer đã vội kết luận tiền vệ của Bayern có dính líu đến đường dây trên.
Điều này gây lập tức gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ phía các CĐV Pháp, những người đã quá mệt mỏi với những scandal liên tiếp thời gian qua từ vụ khủng bố tại Paris cho đến vụ tống tiền clip sex giữa Karim Benzema và Mathieu Valbuena.
Ribery và Benzema từng dính vụ lùm với gái gọi tuổi teen năm 2009
Không để vụ việc đi quá xa, luật sư của Ribery, Carlos Alberto khẳng định thân chủ của ông chỉ bị cảnh sát lấy lời khai và đã được thả tự do ngay sau đó mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào: “Những thông tin mà Closer đăng là vô căn cứ”. Alberto cũng tuyên bố sẽ kiện tạp chí Mondadori, chủ sở hữu ấn phẩm Closer lên Tòa án sơ thẩm ở Nanterre, phía tây Paris. Mức bồi thường mà Ribery yêu cầu sẽ là 400.000 euro vì hành vi phá hoại hình ảnh và nhân phẩm của anh.
Trên thực tế, Ribery cũng từng dính dáng đến một vụ lùm xùm có liên quan đến gái gọi trong quá khứ. Năm 2009, Ribery bị cáo buộc có quan hệ với gái gọi tuổi teen Zahia Dehar nhưng đã được xử trắng án vào tháng 1/2014.