Marcus Rashford đã vắng mặt bất đắc dĩ trong 2 trận vòng loại EURO 2024 của đội tuyển Anh với Italia và Ukraine bởi gặp chấn thương ngón chân từ trận tứ kết FA Cup với Fulham.
Trở thành thương binh bất đắc dĩ, chân sút sinh năm 1997 chẳng còn lựa chọn nào khác là cùng cô bạn gái Lucia Loi bay đến New York để thư giãn, đồng thời nạp năng lượng.
Khổ nỗi, Rashford đã hứng chịu "cơn mưa gạch đá" sau khi đăng tải hình ảnh chuyến đi tới New York với bạn gái. Không ít fan cuồng ra sức chỉ trích, thậm chí còn đòi cấm cửa Rashford tại đội tuyển Anh. “Anh ta (ý chỉ Rashford) chỉ chăm chăm vào bản thân chứ không hề nghĩ tới ai cả. Thật nực cười, trong khi đồng đội của anh ta ở đội tuyển Anh đang ra sức cày ải trên sân cỏ thì Rashford vẫn đi chơi vui vẻ như không”, một số fan đã lớn tiếng chỉ trích như vậy. Tệ hơn nữa, có fan còn đổ vấy cho HLV Gareth Southgate không biết quản quân.
Trước những lời chỉ trích nhằm vào Rashford, ông thầy Southgate đã đáp lại: “Một khi Rashford bị loại khỏi đội hình, việc cậu ấy sử dụng thời gian như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy. Các cầu thủ không được nghỉ nhiều. Họ sẽ lại quay trở về CLB sau loạt trận cho ĐTQG. Nếu họ có 48 giờ, với lịch trình như hiện tại, họ phải tận dụng nó. Đó là điều hoàn toàn thông cảm và hiểu được”.