“Barcelona là thành phố rất tuyệt vời về mọi mặt, một nơi đáng sống với tất cả mọi người. Tôi chẳng thấy có lý do phải rời bỏ nơi sinh sống hiện tại”, Raquel nói cương quyết. Một mặt ra sức tán dương cuộc sống tại Barcelona, mặt khác cô vợ của Rakitic không ngần ngại chê bai đủ điều, nhất là về thời tiết ẩm ướt khó chịu tại thành phố Manchester.
Mọi việc còn diễn ra theo chiều hướng căng thẳng khi Raquel đưa ra tối hậu thư rất dứt khoát với tuyển thủ Croatia. Cụ thể, Raquel dọa sẽ hẹn hò với người khác nếu Rakitic vẫn nhất quyết chuyển sang Man United. Thừa hiểu tính cách của cô vợ có cá tính mạnh mẽ, nên Rakitic đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Gia đình luôn là ưu tiên số 1 với Rakitic, cậu ấy sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc dù có nhận được lời đề nghị hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa”, tờ Daily Mail trích dẫn nguồn tin thân cận từ Rakitic. Người tiếc nuối hơn cả lúc này đây không ai khác là ông thầy Ole Solskjaer khi vồ hụt tiền vệ sáng tạo này. Đây có lẽ là điều nằm ngoài mọi sự tính toán của chiến lược gia người Na Uy.
Không riêng Rakitic, giới sao sân cỏ cũng đã chứng kiến không ít trường hợp sợ vợ theo kiểu “lệnh ông không bằng cồng bà”. Đơn cử là cựu danh thủ David Beckham từng phải xin cô vợ Victoria đến gãy cả lưỡi trong việc chuyển tới thi đấu cho AC Milan.
Ngay cả Wayne Rooney hùng hổ trên sân như vậy cũng phải răm rắp nghe lời cô vợ Coleen khi ký hợp đồng mới với Man United. Tương tự lần lượt David Trezeguet rời Juventus để sang Hercules, hay Sol Campbell rời Arsenal gia nhập Newcastle đều do mấy bà vợ định hướng.