Quãng thời gian đen tối đó của Ziyech xuất phát từ nỗi đau mất đi người thân trong gia đình. Ở tuổi những đứa trẻ khác vốn chỉ biết tới ăn học, Ziyech phải chứng kiến cái chết của người cha ngay trước mắt mình.
Cha Ziyech vốn chỉ là công nhân xây dựng, nhưng sự chăm chỉ giúp ông cưa đổ thành công một người phụ nữ địa phương.
Ngoài giờ làm việc, ông lại xỏ giày ra sân bóng, thậm chí tới mức được CLB nghiệp dư tại địa phương có tên Reaal Dronten chiêu mộ. Tuy vậy những ngày hạnh phúc không kéo dài lâu, kể từ ngày ông mắc phải chứng bệnh xơ cứng tế bào.
“Căn bệnh nan y đó hành hạ cha tôi, khiến ông chết dần chết mòn từng ngày. Từ một người năng động, hoạt bát, ông làm việc ngày càng ít đi. Không lâu sau ông bị đột quỵ, tới mức chỉ còn ngồi yên một chỗ. Việc ăn uống, giao tiếp với mọi người cũng dần hạn chế’, Ziyech kể. Rồi ngày tệ nhất trong đời anh cũng tới vào dịp cuối năm 2003.
Đến bây giờ, ký ức đó vẫn còn ám ảnh Ziyech mỗi ngày. Ít hôm sau dịp lễ Giáng sinh, cha anh vẫn nằm liệt giường ở phòng khách. Thay vì lên phòng đi ngủ, Ziyech cố nằm với cha thêm một chút, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Dường như có một linh cảm khiến cho Ziyech không thể ngủ ngon trong đêm đông đó. Anh bước lên phòng lúc nửa đêm, rồi lại choàng tỉnh lúc 3 giờ sáng. Bước xuống phòng khách, Ziyech thấy mọi người đang quây quần bên cha, nhưng lúc ấy ông đã qua đời.
Kể từ ngày mất cha, Ziyech không đi học, cũng không màng đến việc chơi bóng nữa. Anh tụ tập với đám bạn xấu, uống rượu, hút thuốc, thậm chí còn chơi cả ma túy.
May mắn cho anh, giữa tình cảnh đó vẫn có người dang tay cứu vớt anh. Ông là Aziz Doufikar, cựu tuyển thủ Morocco từng là người Bắc Phi đầu tiên chơi bóng ở Hà Lan.
Nhìn thấy Ziyech đang tự hủy hoại mình, ông đã đem anh về nuôi dạy thành người tử tế. Nếu không có Doufikar, cuộc đời Ziyech có thể đã rất khác.
XEM THÊM
Julia Rose: Người đẹp khoe ngực ở giải bóng chày thế giới cặp kè Youtuber nổi tiếng
Ái nữ của ông chủ Chelsea đăng ảnh bikini tuyển người yêu trong ngày Valentine