Kiếm được số tiền không nhỏ sau khi treo giày, Puyol và Carlos rủ nhau tìm ngân hàng đáng tin cậy để gửi. Suy nghĩ mãi, hai cựu sao này quyết định gom hàng triệu euro mua cổ phiếu của ngân hàng Banco Madrid cho chắc ăn. Dẫu sao đây cũng là chỗ thân quen, bởi vị phó chủ tịch Ramon Cierco của Quỹ từ thiện Barcelona chính là giám đốc ngân hàng mẹ của Banco Madrid.
Song “người tính không bằng trời tính”, nay họ mất cả chì lẫn chài khi ngân hàng này tuyên bố phá sản. Trước việc ngân hàng mẹ BPA bị giới chức Mỹ tố rửa tiền, Banco Madrid phải tuyên bố phá sản nhằm hạn chế nguồn tiền chạy ra do tâm lý lo sợ của khách hàng. Theo đó, Banco Madrid chỉ đền bù cho mỗi chủ tài khoản 100.000 euro. Vậy là cựu thủ quân Barca mất trắng 2,4 triệu euro. Cùng cảnh ngộ, cựu chân sút người Brazil cũng mất toi 2,8 triệu euro trong ngân hàng này.
Cay đắng vì bỗng dưng mất tiền, hai cựu sao của El Clasico chẳng còn tâm chí đâu mà xem đội nhà thi đấu. Có lẽ từ nay, Puyol và Carlos nên tính chuyện khăn gói sang học David Beckham về khoản đầu tư sau khi giải nghệ thì hơn!