Theo tờ Daily Star, Pogba đang tích cực làm việc với các HLV dạy bơi ở M.U. Anh hy vọng vào mùa Hè năm tới mình có thể tự do vẫy vùng trong làn nước xanh mát khi đi nghỉ Hè. Tuy cũng nỗ lực nhằm vượt qua nỗi sợ hãi, cầu thủ người Pháp này vẫn luôn phải kè kè cặp kính bơi bên mình. Anh từng thừa nhận mình thậm chí có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn nếu để nước vào mắt.
Bình luận về chuyện Pogba tập bơi muộn, một thành viên giấu tên của Quỷ đỏ cho hay: "Do đã trưởng thành nên Pogba gặp khó khăn hơn trong việc học bơi. Bây giờ cậu ấy mới nhận ra đáng ra mình phải làm điều này từ khi còn là một cậu nhóc thay vì cứ trì hoãn hết năm nay đến năm khác".
"Cũng còn may là một số người bạn đã khuyên Pogba không việc gì phải sợ nước cả. Cậu ấy nghe theo và bây giờ đã cảm thấy khá hơn. Pogba tỏ ra rất nghiêm túc trong việc học tập. Cậu ấy đặt mục tiêu phải trở thành một chuyên gia bơi lội và không chịu dừng lại nếu vẫn chưa hoàn tất cuộc hành trình".