Ở trận đấu thuộc vòng 17
Premier League, tiền vệ Jake Livermore đã ghi bàn mở tỷ số giúp cho Hull City bất ngờ vươn lên dẫn trước đội chủ nhà West Brom 1-0. Quá phấn khích sau bàn thắng, Livermore đã "tung cước" vào chiếc camera trị giá 6.000 bảng nằm ở phía sau cầu môn của West Brom.
Ngay lập tức, cầu thủ đang được Tottenham cho Hull City mượn đã bị chủ sở hữu chiếc camera trên đòi bồi thường. Nhiếp ảnh gia Richard Heathcote đã đăng bức ảnh về chiếc camera hỏng cùng lời nhắn lên trang Twitter cá nhân: "Gửi @29_JL (Livermore), bạn ở đâu để tôi gửi hóa đơn sửa chữa đến?".
Bản thân Livermore cũng nhận ra lỗi lầm thuộc về mình, anh đã gửi lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ liên lạc cũng như sẽ thanh toán những thiệt hại mà mình đã gây ra.
Bên cạnh đó, Livermore cũng cam kết sẽ tặng 1 số tiền tương tự (6.000 bảng) cho đồng đội Tom Huddlestone, người tuyên bố sẽ không cắt tóc cho tới khi mình ghi được bàn thắng tiếp theo. Số tiền thu được sẽ chuyển cho quỹ nghiên cứu ung thư.
Bàn thắng trên của Livermore không thể giúp Hull City có chiến thắng khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Như vậy sau 17 vòng đấu, Hull City xếp 12 trên BXH Premier League với 20 điểm còn West Brom đứng thứ 16 (17 điểm).