"Khi Real đưa ra lời đề nghị dành cho tôi vào năm 2004, tôi cảm thấy thật hãnh diện nhưng cũng thật rối bời. Hãy nhớ rằng thời điểm đó Real quy tụ những ngôi sao Zinedine Zidane, Raul, David Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos và Luis Figo. Ai lại không muốn sát cánh cùng họ cơ chứ. Nhưng tôi không dám quyết, tôi thay đổi quyết định liên tục", Owen chia sẻ.
"Cuối cùng, thực tế đã cho thấy rằng nếu tôi tiếp tục gắn bó với Liverpool cho đến khi giải nghệ, tôi có thể đạt được một sự nghiệp tuyệt với như Steven Gerrard và Jamie Carragher và có thể đã giành chức vô địch Champions League, như họ đã làm một năm sau đó", cựu danh thủ này tiếp tục.
Owen chỉ gắn bó với Real một mùa giải rồi phải ra đi vì không thể cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính. Thần đồng một thời của bóng đá Anh gia nhập Newcastle rồi chuyển đến Manchester United nhưng không bao giờ tìm lại được ánh hào quang xưa cũ.
Cuối cùng, Owen nhấn mạnh: "Tôi quyết định tôi phải ra đi, nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn khóc khi đi từ nhà ra sân bay. Một phần trong tôi không bao giờ muốn rời khỏi Liverpool. Coutinho cũng vừa rời Liverpool để gia nhập Barcelona vào tuần trước, nhưng cậu ấy không trải qua cảm giác ấy. Có vẻ như cậu ấy đang có cảm giác lâng lâng hạnh phúc".