Bóng Đá Plus trên MXH

Nữ VĐV đủ tiền theo đuổi giấc mơ Olympic nhờ bán ảnh nóng
16 giờ trước
Vận động viên trượt băng tốc độ Olympic Alexandra Ianculescu đã tiết lộ rằng việc chia sẻ ảnh trên OnlyFans đã "hoàn toàn thay đổi" cuộc sống của cô.

    Ianculescu từng là VĐV trượt băng tốc độ

    Vận động viên 32 tuổi người Canada gốc Romania đã tham gia nội dung 500 mét nữ tại Thế vận hội mùa Đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Cô đã nghỉ thi đấu môn thể thao này cách đây 3 năm và bắt đầu chuyển sang môn đua xe đạp.

    Tham vọng của Ianculsecu là lần thứ hai tham dự Olympic ở bộ môn mới của mình. Nhưng trong khi mục tiêu dài hạn của cô là tham dự Thế vận hội ở Los Angeles vào năm 2028, cô cũng đang kiếm sống bằng việc bán ảnh nóng. Theo đó, Ianculsecu đang tính phí 15,3 bảng Anh mỗi tháng để truy cập vào nội dung OnlyFans của mình.

    Và tháng trước, cô đã giải thích với 320.000 người theo dõi Instagram của mình lý do tại sao cô quyết định bắt đầu làm việc trên trang web chuyên về ảnh nóng này. Người đẹp 32 tuổi cho biết: "Tại sao lại là OnlyFans ư? Tôi nghĩ sẽ hợp lý khi chia sẻ lại bài đăng này vì tôi luôn bị hỏi về nó".

    "Hãy bắt đầu với một số khía cạnh tiêu cực. Vấn đề là thế giới sẽ luôn phán xét bạn, bất kể bạn làm gì. Bất kể chủ đề là gì, bạn hoặc là quá nhiều hoặc quá ít, quá béo hoặc quá gầy, quá kỳ lạ hoặc nhàm chán. May mắn thay, tôi đã phát hiện ra từ khi còn rất nhỏ rằng tôi sẽ luôn làm mọi việc theo cách của mình".

    Hiện tại Ianculsecu đã chuyển sang thi đấu ở môn đua xe đạp

    Cô tiếp tục nói thêm: "Vào năm 2021, tôi quyết định mở tài khoản này vì tôi liên tục nhận được rất nhiều "lượt thích" cho những bức ảnh bikini và mọi người gợi ý rằng tôi nên bán chúng trên nền tảng này. Tôi nghĩ đó là trò đùa lớn nhất".

    "Tôi không muốn bị coi là người nổi tiếng vì bán 'ảnh bikini' mặc dù tôi đã làm việc rất chăm chỉ với tư cách là một vận động viên, nỗ lực học tập, nói được nhiều ngôn ngữ và thực sự yêu thích hình ảnh của bản thân mà tôi đã tạo ra và tôn trọng".

    "Nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn theo hướng tốt hơn sau tháng đầu tiên tham gia việc đó. Bây giờ tôi có thể tập luyện toàn thời gian, có đủ khả năng mua thiết bị cần thiết, xe đạp mơ ước, tiết kiệm cho các mục tiêu khác trong cuộc sống. Tôi cũng có thể tận hưởng theo cách mà tôi muốn. Tôi không còn phải làm tới 3 công việc bán thời gian như trước để theo đuổi giấc mơ Olympic".

    Ianculsecu cũng thách thức những người chỉ trích quyết định của cô bằng cách khẳng định rằng cô không quan tâm đến những người đánh giá mình. Nữ VĐV cho biết: "Bạn có thể nhốt tôi vào một chiếc hộp vì bạn không biết tôi. Và điều đó không sao cả. Tôi biết bản thân mình và những người quan trọng với tôi biết tôi như thế nào. Những bình luận không làm tôi khó chịu vì đó là con đường tôi đã chọn. Vì vậy... đừng ngại ngùng và hãy đến chào tôi nhé".

    Những hình ảnh nóng bỏng của Alexandra Ianculescu

    Trung Nghĩa • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay