Real đánh bại Bayern 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League trên sân nhà Bernabeu, bất chấp đoàn quân của Pep Guardiola đã kiểm soát thế trận và chuyền bóng tốt hơn. Cụ thể, đại diện Bundesliga đạt tỉ lệ kiểm soát bóng 64%, chuyền thành công 701 lần so với 270 của Real. Nhưng chúng ta sẽ không nhắc tới những thống kê thực tế, thay vào đó hãy đến với những suy diễn hài hước của Yahoo Sports.
- Lý do Gareth Bale không thể ra sân từ đầu là bởi đã chạy quá nhanh trong trận chung kết Cúp Nhà Vua (hơn 140km/h). Do không làm chủ được tốc độ, anh lỡ trớn chạy thẳng tới Bắc cực trước khi trở lại Tây Ban Nha để rồi dính cảm lạnh.
- Carlo Ancelotti đánh giá cái ôm dành cho Pep Guardiola xứng đáng nhận điểm 9,5/10 về độ nồng nàn.
- Pha lập công của Karim Benzema đã khiến tất cả phải ngừng nhắc tới Ronaldo và Bale trong vòng 5 giây đồng hồ, trước khi mọi chuyện trở lại như cũ.
- Franck Ribery đã dành thời gian nghĩ ra khoảng 17 trò chọc ghẹo các đồng đội suốt 90 phút thay vì cố gắng làm một điều gì đó để giành chiến thắng.
- Não bộ của Arjen Robben bắt anh ta phải thực hiện đúng 6.421 lần chạy cắt mặt từ cánh trái vào trung lộ để dứt điểm suốt trận đấu, đồng nghĩa anh ta phải nghĩ về điều đó nhiều hơn số lần trung bình đàn ông nghĩ về sex trong cùng khoảng thời gian.
- Ronaldo đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng chỉ vì tội đã trót mang một đôi giày bằng vàng.
- Mario Mandzukic đã nghĩ ra cách “chửi” cái tên của Robert Lewandowski theo 312 cách khác nhau.
- Sergio Ramos đã cố gắng cưỡi lên người đối thủ như thể cưỡi con Tauntaun trong Starwars.
- David Moyes khóc đúng 16.987 lần khi chứng kiến Toni Kroos thi đấu và mơ về viễn cảnh được sở hữu anh.
- Philipp Lahm đã chơi ở tổng cộng 23 vị trí khác nhau mùa này, một trong số đó được anh ta gọi là “Lễ hội Bia Oktoberfest”.
- Bayern Munich đã ghi được không bàn thắng, con số tồi tệ nhất mà một đội bóng có thể đạt tới.