Hôm 4/7 vừa qua, để quên đi nỗi buồn thất trận tại EURO 2016, hậu vệ Chris Smalling của ĐT Anh kéo cô bồ bốc lửa Sam Cooke sang hòn đảo thiên đường Bali (Indonesia) hưởng biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau khi ăn chơi đập phá, Smalling phải nhập viện khẩn cấp vì… ngộ độc thức ăn. Ngoài ngộ độc, Smalling còn bị sứa độc tấn công khi tắm biển.
Chuyến đi lẽ ra vui vẻ lại bị biến thành thảm họa. Nằm trong viện, tuy vẫn tỉnh táo ký tặng NHM, nhưng Smalling không còn tâm trí ăn chơi nữa. Anh rời khỏi Bali, trở về Manchester ngay sau đó.
Biệt thự gia đình Rakitic thuê trên đảo Ugljan bị một nhóm hooligan tấn công
Với giới cầu thủ Premier League lắm tiền nhiều của, những chuyến tiêu tiền cho… bớt giàu nhân dịp Hè thường diễn ra rất tưng bừng và đôi khi nổi loạn. Chính Peter Crouch từng tâm sự, các cầu thủ có xu hướng thích những trò chơi mạo hiểm, ít được trải nghiệm.
Tuy nhiên, mạo hiểm và thác loạn luôn song hành với nguy cơ xảy ra tai nạn. Năm 2013, Wayne Rooney từng bị rách tay khi thử chơi trò trượt nước trong chuyến đi du lịch cùng gia đình tại Barbados. Tuy chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, nhưng nó cảnh báo cho thói quen thích mạo hiểm của nhiều cầu thủ.
Smalling phải nhập viện sau khi bị sứa tấn công
Chọn nhầm địa điểm du lịch cũng là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ dính tai bay vạ gió. Hôm 1/7 vừa qua, gia đình Ivan Rakitic (Barcelona) đã phải trải qua một phen hú vía khi ngôi biệt thự anh thuê để nghỉ ngơi trên hòn đảo Ugljan (Croatia) bất ngờ trở thành mục tiêu tấn công của một nhóm hooligan.
Theo báo cáo của chính quyền địa phương, một nhóm thanh niên gồm 6 người đã dùng gạch đá ném vào ngôi biệt thự mà Rakitic thuê. Một số người còn trèo lên cửa sổ và dùng gậy cố gắng phá cửa đột nhập. Nhờ sự trợ giúp của các nhân viên, tiền vệ của Barca đã thoát khỏi vòng vây và dùng cano siêu tốc trở về đất liền. Vụ việc này sau đó đã xuất hiện trên khắp các trang báo Croatia. Nó thậm chí được gọi là “thảm họa du lịch” của vùng Ugljan.
Tháng 7/2013, hậu vệ Arbeloa kéo gia đình tới Ibiza nghỉ mát. Tại đây, anh thuê một chiếc du thuyền siêu tốc và nằng nặc đòi tự điều khiển. Do Arbeloa không nắm địa hình trên biển, chiếc thuyền của anh tông vào đá ngầm, bị thủng rất to. Rất may là trước khi chìm nghỉm, nhân viên cứu hộ đã kịp thời tới giải cứu Arbeloa.
Du lịch nghỉ dưỡng thường đi kèm với những màn quá chén và dĩ nhiên nó để lại hậu quả khôn lường. Chúng ta đang nói đến vụ tai nạn kinh hoàng của Anderson thời anh còn thi đấu cho Man United.
Do chấn thương và được miễn thi đấu, Anderson quyết định rủ một nhóm bạn sang Bồ Đào Nha ăn chơi đập phá. Say rượu nhưng vẫn quyết định ngôi sao vô lăng, chiếc xe của Anderson tông vào một chướng ngại trên đường, xoay nhiều vòng rồi tiếp tục bị xe đi sau đâm vào đuôi. Rất may là tiền vệ siêu quậy này không bị nguy hiểm tính mạng.
Coleen, nữ hoàng du lịch trong giới WAGs Nói về khoản đi du lịch, Coleen Rooney là số 1. Theo tờ Daily Mail, tính từ tháng 9/2013 đến 9/2014, Coleen đã trải qua tới… 9 chuyến du lịch lớn nhỏ. Có những chuyến chỉ kéo dài 1 tuần, nhưng có những màn nghỉ dưỡng cả tháng trời. Tính một cách chi tiết, trong 1 năm quãng đường Coleen phải vượt qua lên tới… 90.000 km, tương đương với 2 vòng trái đất. Đi du lịch làm tăng nguy cơ… mất trộm Những tên trộm táo tợn từng trở thành một trong những “đặc sản” của Premier League và chúng thường nhắm tới nhà các cầu thủ trong khi họ đi du lịch. Năm 2009, Fletcher cùng M.U sang Italia du đấu kết hợp du lịch. Ở nhà, 2 tên trộm có vũ trang đã đột nhập vào nhà anh, gí dao vào cổ cô vợ Fletcher, lấy đi số tài sản trị giá 30.000 bảng. Năm 2010, trong lúc Ryan Giggs đi du lịch, nhà anh từng bị một toán người lạ mặt đột nhập. Nhóm người này không lấy đi thứ gì, mà biến nhà Giggs thành địa điểm tổ chức… tiệc tùng và hút hít ma túy. |