Lẽ ra, bữa tiệc mừng sinh nhật bà mẹ của Fabbro sẽ đem lại sự hứng khởi cho mọi thành viên trong gia đình ngôi sao River Plate và đặc biệt là cô bạn gái Larissa. Song ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Mà theo đó, bữa tiệc mừng sinh nhật thân mẫu Fabbro trong phút chốc biến thành cơn ác mộng. Theo báo giới Argentina, một toán cướp có vũ trang đã táo tợn đột nhập tư dinh của Fabbro ở khu vực Villa Pueyrredon, ngoại ô Buenos Aires.
Với vẻ mặt vẫn còn thảng thốt, Fabbro đã thuật lại khá chi tiết những gì xảy ra với anh và gia đình. Cụ thể, do có việc đột xuất nên tuyển thủ Paraguay phải ra ngoài vào lúc 1 rưỡi sáng (giờ địa phương). Chỉ chờ có vậy, đám cướp lăm lăm súng và dao găm sáng loáng trên tay đã ập đến khống chế anh. Khi đã lọt vào trong nhà, bọn cướp tỏ ra rất hung bạo khi thẳng tay đánh đập tất cả mọi người. Ngay cả mấy đứa cháu mới có 3-4 tuổi của Fabbro cũng bị “ăn đòn”. Kinh hoàng hơn, một tên với dáng vẻ táo tợn còn dí dao vào cổ một đứa cháu khác của tiền vệ đang khoác áo River Plate để đe dọa.
Không còn cách nào khác, cả gia đình Fabbro đành chịu thúc thủ trước lũ cướp táo tợn và cực kỳ manh động. Chẳng bỏ phí thời gian, lũ cướp bắt đầu lột sạch đồ trang sức cũng như tiền bạc và khá nhiều tài sản có giá trị trong nhà Fabbro. Tiếp đó, bọn chúng dồn tất cả mọi người vào một căn phòng sau khi đã trói quặt tay từng người. Mặc dù cảnh sát đang khẩn trương điều tra song vụ cướp đã gây ra cú sốc nặng nề về tinh thần cho gia đình Fabbro và cả chân dài Larissa. Không khéo nàng WAG Larissa sẽ tạm hoãn đám cưới với Fabbro để lấy lại thăng bằng cũng chưa biết chừng.