Để có thể dựng tượng Shearer, Newcastle đã phải tiêu tốn 250.000 bảng. Đây là khoản tiền được tài trợ bởi cựu chủ tịch Freddy Shepherd và gia đình của ông. Trong buổi lễ khai trương tượng đài mới, Shearer cùng với 2 cựu HLV Kevin Keegan và Terry McDermott đã xuất hiện với tư cách khách mời. Họ được trao vinh dự kéo tấm bạt trùm để giới thiệu bức tượng với công chúng.
Được biết, bức tượng Shearer có chiều cao 2,74 m. Bức tượng có tên "Người hùng địa phương" này đã cho thấy Shearer có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào ở Newcastle. Shearer vốn không phải là cầu thủ khởi nghiệp ở Newcastle, nhưng anh đã có tới 10 năm gán bó với đội chủ sân St James' Park (từ 1996 đến 2006). Tính ra, Newcastle chính là CLB Shearer có thâm niên cống hiến lâu nhất.
Trong 10 năm đá cho Newcastle, Shearer ra sân 303 lần và ghi được 148 bàn thắng. Phát biểu trong buổi lễ khai trương tượng đài, Shearer chia sẻ: "Tôi rất tự hào và vinh dự khi được đứng ở đây cùng với bức tượng của chính mình".
"Khi rời gia đình để đầu quân cho Southampton lúc mới 15 tuổi để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp, tôi không hề nghĩ có ngày mình lại được một CLB nào đó tạc tượng. Bởi thế, tôi nghĩ mình là người rất may mắn. Xin cảm ơn các đồng đội và HLV đã sát cánh cùng tôi. Nếu không có họ thì tôi đã không thể có được ngày hôm nay". Shearer cho biết.
Những hình ảnh của Shearer trong buổi lễ ra mắt tượng đài