“Tôi đã từng được tung hô ở Marseille. Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi được tất cả trọng vọng như một hoàng tử nhỏ ở Velodrome. Tất cả đều nhắc về tôi. Nhưng khi tôi nằm viện 12 ngày cận kề sinh tử. Họ đều biến đi đâu hết. Một mình tôi phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Ở tuổi 21, tôi nhận ra thói đời bạc bẽo như thế nào”, Nasri chia sẻ.
Cựu tiền vệ ĐT Pháp chia tay Marseille vào năm 2008 để gia nhập Arsenal nơi anh có 3 mùa giải ấn tượng. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đã đi xuống không phanh từ khi đến Man City vào năm 2011. Nasri tiếp tục trôi dạt ở Sevilla và hiện tại là Antalyaspor.
“Với tài năng của mình, tôi nghĩ mình có thể đạt được nhiều hơn. Thực tế là vào những thời điểm quan trọng nhất, tôi lại không chuyên nghiệp như tôi có thể. Tôi luôn chuyên nghiệp trong thi đấu và trên sân tập. Nhưng có lẽ lối sống bên ngoài của tôi không hoàn hảo được như thế”, Nasri lý giải.
Tính cách ương bướng, ích kỷ và thói vô kỷ luật từng khiến Nasri bị loại khỏi ĐT Pháp. Năm 2014 khi mới 27 tuổi, tiền vệ từng 41 lần khoác áo Les Bleus đã tuyên bố chia tay màu áo lam. “Tôi có hối tiếc gì với ĐT Pháp hay không ư, cả có và không. Tôi đáng lẽ có thể thành công hơn với tài năng của mình”, tiền vệ của Antalyaspor cho biết.