“Em cứ có cảm giác ai đó lởn vởn đằng sau mình”
Đó là trường hợp của trung vệ Vũ Văn Dũng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel đã được HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội góp mặt ở đội tuyển U19 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2015 tại Lào. Tuy nhiên thật không may, Văn Dũng lại dính chấn thương gối trong một buổi tập. Cầu thủ sinh năm 1996 buộc phải nói lời chia tay đội bóng và đồng thời tiến hành ca phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm chấn thương.
Câu chuyện sẽ là bình thường nếu như Văn Dũng không mắc bệnh yếu bóng vía. Nằm một mình trong phòng ở bệnh viện trước khi phẫu thuật vào buổi tối, Dũng tự dưng cảm thấy bồn chồn và hoang mang. “Em cứ nhìn ra sau, như kiểu có ai đó đang lởn vởn phía sau mình. Sợ lắm. Lúc đấy em trùm kín chăn, cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ nổi”, Văn Dũng hồi tưởng lại cảm giác sởn gai ốc khi đó.
Văn Dũng giờ vẫn còn ám ảnh khi ngủ một mình
Đến lúc này, bệnh yếu bóng vía và nỗi sợ khi ấy vẫn còn ám ảnh trung vệ của Viettel. “Em không bao giờ bị khó ngủ. Nhưng từ lúc đấy xong thì em cũng khó nằm một mình. Tại em sợ mà. Giờ nếu ở nhà thì em ngủ cùng anh trai. Còn ở trên đội (Viettel – PV) em toàn không ngủ được. Nhiều lúc phải rủ đồng đội sang nằm chung”, Văn Dũng tâm sự.
Chạy ù té khi xem phải phim kinh dị
Không chỉ có mình Văn Dũng yếu bóng vía, một loạt các cầu thủ khác của U19 Việt Nam hiện thuộc biên chế CLB B.Bình Dương cũng sợ ma. Tiền đạo Tiến Linh thú nhận: “Bạn nào cũng sợ hết á. Em, rồi Tỷ (Tống Anh Tỷ), Huy (Trọng Huy) rồi cả Dũ Đạt nữa. Em vẫn đi một mình buổi tối suốt nhưng mà lúc ngủ cũng phải nằm với mấy đứa. Sợ chứ anh”.
Trường hợp của Tống Anh Tỷ có lẽ thuộc dạng… “đáng thương” hơn cả. Nếu như ở trên sân, tiền vệ trung tâm này chơi máu lửa bao nhiêu thì khi nhắc đến chuyện ma quỷ, anh chàng này lại nhút nhát bấy nhiêu.
Trái với hình ảnh máu lửa trên sân cỏ, Tống Anh Tỷ lại rất sợ ở một mình vì nhát ma
“Em chẳng bao giờ dám mở phim ma ra xem. Có lần mấy đứa trong đội lừa em bảo là phim hành động. Cơ mà lúc coi thì lại là phim ma. Em xem xíu sợ quá chạy luôn. Lúc ở nhà em hay ngủ với em trai. Hai người thì không sao chứ nằm một mình thì xác định”, tiền vệ Tống Anh Tỷ thật thà chia sẻ.
Nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch về nhà vì trời tối
Lâm Thuận vẫn được xem là lì nhất U19 Việt Nam, không chỉ bởi ngoại hình mà cả khi thi đấu trên sân cỏ. Tuy nhiên, nhắc đến chuyện ma quỷ, tiền vệ người Bình Phước cũng có lúc run như cầy sấy.
Lâm Thuận rất lì trên sân nhưng cũng nhát khi nghĩ đến chuyện ma quỷ
Khi được hỏi rằng có sợ ma không, Lâm Thuận gật đầu cái rụp: “Có anh ơi. Đấy là lúc em ở quê. Khi đấy trời tối om, lại không có đèn. Đường về nhà em tối thui nên em cũng rợn người lắm. Lúc bấy giờ em nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một mạch về nhà, không dám quay đầu lại mà”.
Nhất quyết không sợ ma để… bảo vệ bạn gái Quang Hải là một trong số những cầu thủ U19 Việt Nam dũng cảm nhất khi đề cập đến chuyện ma quỷ, ít nhất là trong con mắt của cô bạn gái Phương Anh. Cô gái tuổi teen kể lại chuyện cả hai rủ nhau đi xem phim ma chiếu rạp: “Có bữa em và Hải đi xem phim Annabelle. Khi đó, có tình tiết em sợ đến mức phát khóc. Nhưng Hải thì không thế. Bạn ấy bảo thỉnh thoảng hơi giật mình vì… nhiều đoạn nhạc to quá. Chắc vì Hải là con trai nên gan dạ”. “Bình thường Quang Hải thường hay nói với em là không sợ ma. Nhưng em nghĩ nếu gặp là sẽ rất sợ. Bạn ấy toàn bảo vệ em thôi, có lúc ra vẻ kiểu không sợ ma ý”, Phương Anh mỉm cười khi chia sẻ về người bạn thân của mình. Quang Hải luôn cố gắng dũng cảm để bảo vệ bạn thân U19 Việt Nam lứa Công Phượng cũng sợ ma Không chỉ có lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại bị yếu bóng vía, nhiều đàn anh của họ trước đó cũng rất sợ ma. Chuyện kể rằng, căn phòng trước đây của trung vệ Đào Bá Khôi (HAGL), người không may qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông, ít người dám ở và ai cũng rụt dè khi nhắc tới. |