Nổi tiếng là một HLV có phong cách quân phiệt khi còn dẫn dắt Chelsea giai đoạn 2004 -2007 song Mourinho cũng cho thấy, khi cần ông có thể trở thành một tay chơi chính hiệu, có thể tạo ra những cuộc vui linh đình nhất cho các cầu thủ. Những điều này được chính học trò cũ của Mourinho tại Chelsea, cựu hậu vệ Wayne Bridge tiết lộ mới đây. “Đấy là khi chúng tôi du đấu Mỹ trước thềm mùa giải 2005/06 với thành tích là chức vô địch Premier League mùa trước. Mourinho quyết định thưởng cho cả đội một bữa tiệc xả láng.
Chúng tôi được thoải mái “quẩy” hết cỡ, chẳng có ranh giới thầy trò gì hôm đó, ai muốn đùa gì với ông ấy cũng được. Nhưng vui nhất là hôm đó, Mourinho còn mời cả Snoop Dogg (ngôi sao nhạc rap hàng đầu thế giới người Mỹ - PV) và rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí tại Mỹ đến dự tiệc”, Bridge nói trên chương trình truyền hình The Rig Biz.
Nhưng cũng theo cựu hậu vệ từng khoác áo Chelsea từ năm 2003-2009, ra khỏi bữa tiệc, bạn sẽ gặp một Mourinho khác, một ông thầy mặt sắt đúng nghĩa. “Cách ông ấy đối xử với chúng tôi trong các buổi tập có thể nói là hà khắc luôn. Mourinho là như thế. Tập ra tập, đấu ra đấu và chơi ra chơi. Chính điều ấy làm nên một Mourinho rất đặc biệt và gặt hái nhiều thành công. Chúng tôi chẳng bao giờ giận khi bị ông ấy mắng, thậm chí, nhiều lúc nghe mắng nhiều còn thấy… vui”, Bridge kể lại.
Ngày còn ở Chelsea, Bridge là hậu vệ cánh trái được yêu thích của Mourinho. Có lẽ cũng vì những tình cảm thầy trò thân thiết ấy nên chứng kiến ông thầy cũ đang tìm lại danh tiếng tại Premier League khi nhận lời dẫn dắt Tottenham, Bridge rất phấn khích. Cựu hậu vệ người Anh nói: “Jose là một HLV vĩ đại. Đúng là ông ấy từng có thời điểm tồi tệ ở Man United. Nhưng xem các đội bóng của Jose thi đấu với tôi lúc nào cũng thú vị”.