Mourinho chắc chắn là người con ưu tú của quê nhà Setubal khi giành được 2 chức vô địch Champions League cùng Porto và Inter, ngoài ra là vô số danh hiệu khác. Để vinh danh Người đặc biệt, chính quyền thành phố Setubal quyết định đổi đên đường Rua da Saude thành "Avenida Jose Mourinho" vào hôm thứ Ba vừa qua theo giờ địa phương.
Mourinho nói trong xúc động: "Nếu bạn hỏi tôi thì tôi đang rất phấn khích, biết ơn và tự hào. Tất nhiên là những cảm xúc đó rồi. Tôi đồng ý với mọi hành động của quê hương".
"Nhưng tôi vẫn muốn đến Setubal và được làm chính mình. Tôi đến Setubal bởi vì tôi yêu Setubal. Cả gia đình tôi từng ở đây. Con cái của tôi không sống ở đây và điều đó càng thôi thúc tôi trở lại Setubal nhiều nhất có thể".
"Setubal vẫn là thành phố duy nhất tôi cảm thấy được là chính mình nhất, được là Ze Mario (biệt danh trong tiếng Bồ Đào Nha của Mourinho), nơi tôi đi trên phố và được đối xử như cách tôi mong muốn".