Vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở Moscow, nơi Messi và các đồng đội tại đội tuyển Argentina đang trú quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Nga.
Siêu sao đang khoác áo Barca kể lại: "Tôi cảm thấy xấu hổ bởi vì đã không nhận ra cậu ấy, dù tôi biết cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy cùng đám đông người hâm mộ tiếp cận để xin chụp ảnh chung với tôi".
Chỉ đến khi chàng trai này đăng tải bức ảnh lên Instagram, Messi mới nhận ra và nhắn tin xin lỗi. Messi chia sẻ: "Khi đứng ở hành lang khách sạn, chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì mà lơ đễnh đến nỗi không nhận ra cậu ấy".
Chàng trai được nói đến ở đây là Sebastian Driussi, tiền đạo đang khoác áo Zenit St Peterburg. Driussi chỉ mới đến Nga chơi bóng từ tháng 7 vừa qua với mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro.
Sở dĩ Driussi quen biết Messi vì cả hai xăm hình ở cùng một nghệ nhân.