Và thế là Câu bé vàng dự định sẽ tranh thủ thăm học trò cũ, đồng thời ông còn hăm hở sẽ tới dự khán trận đấu lịch sử của Argentina. Khổ nỗi, một số quan chức tại LĐBĐ Argentina (AFA) lại nhăn nhó ra mặt.
Cũng khá dễ hiểu bởi Maradona chỉ đem tới vận xui cho tuyển Argentina mà thôi. Như ở trận Argentina gặp Iran tại vòng bảng, trong suốt 90 phút Maradona và cô con gái Dalma có mặt trên sân Mineirao, Messi và đồng đội không làm sao chọc thủng lưới Iran. Như một sự trùng hợp, chỉ 3 phút sau khi cha con Maradona ra về, Messi đã ghi được bàn thắng duy nhất cho Argentina. Bởi thế, chủ tịch Julio Grondona của AFA của đã lớn tiếng rêu rao Maradona chỉ giỏi “ám quẻ” đội nhà mà thôi.
Còn lần này đây, hãy đợi xem liệu tuyển Argentina có gặp xui xẻo vì Cậu bé vàng hay không.