Với việc mới đánh bại Copenhagen với tỷ số tối thiểu ở tứ kết, M.U đã lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất và đối thủ sắp tới của họ là Sevilla. Đáng chú ý, dù chỉ mất có 1 giờ để bay từ Anh sang Đức, nhưng M.U vẫn buộc phải tuân thủ quy định của UEFA yêu cầu họ phải ở lại Cologne trong suốt 13 ngày.
Đại diện nước Anh chỉ được phép rời khách sạn 4 sao mà họ đang cư trú đúng 1 lần mỗi ngày. Mới đây, một số cầu thủ của họ như Harry Maguire, Marcus Rashford, Jesse Lingard và Lee Grant đã tranh thủ dịp này để đi ăn kem ở cửa hàng do cựu tiền đạo Lukas Podolski làm chủ.
Khi các cầu thủ M.U thèm những món ăn ngon, họ vẫn có thể yêu cầu phục vụ riêng ở 2 tầng khách sạn dù thực tế là thực đơn nhà hàng bị cắt giảm đáng kể trong những ngày này. Đáng chú ý, tất cả hầu như không được sử dụng các tiện nghi trong khách sạn. Ngay cả việc giặt đồ cho các thành viên trong đội cũng phải do phía M.U tự lo.
Thực ra thì Rashford và các đồng đội của anh cũng không cảm thấy quá nhàm chán, vì điều quan trọng là họ vẫn có thể tới quầy bar hay chơi các trò chơi trong phòng giải trí. Tại đây có bố trí đầu máy chơi game, bàn bóng bàn và máy chơi bóng rổ.
Để duy trì phong độ và thể lực, thầy trò HLV Solskjaer bố trí các buổi tập tại sân Sportpark Hohenberg cách khách sạn không xa. Đây là sân nhà của Viktoria Cologne là đội bóng chỉ góp mặt ở giải hạng 3 địa phương.
XEM THÊM
Kết quả Man City 1-3 Lyon: Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League