Không thể chịu đựng được thái độ quá khích của gã đàn ông vô danh kia, tiền vệ 33 tuổi định lao tới ăn thua đủ. Rất may là trợ lý Colin Pascoe đã kịp thời kéo Gerrard trở lại để tránh những ẩu đả không đáng có.
Theo tìm hiểu của Daily Star Sunday, hồi tháng trước, Gerrard cùng vợ và một người bạn tới quán bar Woodwards, Formby, Merseyside để giải khuây. Tại đây, đám người của Gerrard đã xảy ra xích mích với một người đàn ông lạ mặt.
Gerrard bị một người đàn ông lạ mặt chửi rủa trong buổi tập mới đây
Một nhân chứng ở Woodwards cho rằng người đàn ông lạ mặt kia đổ lỗi cho Gerrard đã khiến hắn mất một khoản tiền cược lớn. Dù rất tức giận nhưng Gerrard đã bỏ qua, vờ như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, khi bị làm ngơ, kẻ lạ mặt càng được thể làm tới và điều gì đến đã phải đến, một cuộc ẩu đả đã diễn ra.
Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ quán bar Woodwards đã có mặt và đưa đội trưởng Liverpool ra lối cửa sau. Có lẽ chưa hả lòng hả dạ khi bị mất một đống tiền vì thua độ nên ngay ngày hôm sau, người đàn ông này đã có mặt tại sân tập Melwood để tiếp tục sỉ nhục Gerrard.
Trong quá khứ, Gerrard từng có lần phải cầu viện cảnh sát sau khi bị một băng nhóm xã hội đen tống tiền.