Trong cuốn tự truyện của bản thân, danh thủ Lê Công Vinh đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ giữa anh và Anderson, cựu tiền vệ của M.U. Đây có thể xem là cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách những bằng hữu mà Công Vinh có được trong đời cầu thủ. Bởi Anderson từng có thời điểm được xem là Ronaldinho của M.U. Năm 2007, anh thậm chí từng được lọt vào top 10 sao trẻ triển vọng nhất thế giới.
Công Vinh và Anderson gặp nhau vào năm 2010, khi cả hai cùng có mặt ở Bồ Đào Nha để chữa trị chấn thương dây chằng. Thực ra 2 năm trước đó, cả hai từng có lần đầu tiên chạm trán nhau ở sân Mỹ Đình, khi Olympic Brazil đá giao hữu với ĐT Việt Nam trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008. Cũng vì thế khi nhận ra người quen cũ, Anderson rất vui vẻ. Anh đã giúp cho Công Vinh có khoảng thời gian rất vui vẻ khi chữa bệnh nơi đất khách.
Theo Công Vinh, Anderson thậm chí còn cho anh mượn luôn căn hộ trị giá hơn nửa triệu đôla tại trung tâm Lisbon mà không lấy đồng nào. Khi Công Vinh hỏi lý do thì chỉ nhận được câu trả lời bất ngờ từ Anderson: “Tao thích thì tao cho mày ở”. Chưa dừng lại ở đó, Anderson còn chờ Công Vinh đến nhà của HLV Henrique Calisto bằng siêu xe đắt tiền. “ Tôi chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe nào nhanh như thế trên đời”, Công Vinh kể lại trong tự truyện “Phút 89”. Thấy tôi “tái mặt” vì tốc độ, Anderson trấn an: “Tao lái xe xịn lắm. Với lại xe xịn lỡ có va chạm chỉ có … móp xe chứ không móp người”.
Chưa dừng lại ở đó, Công Vinh còn từng nhận được một lời đề nghị bất ngờ qua cuộc điện thoại của Anderson. Cầu thủ Brazil đã hứa với Công Vinh sẽ giới thiệu anh với Ronaldo hay Park Ji Sung. Nhưng Công Vinh buồn bã từ chối, với lý do mà anh mô tả là mặc cảm không có tiền, không muốn bạn thiết đãi mãi và đang trong quá trình hồi phục” khiến Vinh phải buồn bã từ chối.
Anderson đối diện với vòng lao lí Mới đây, Anderson cùng 8 người khác bị các cáo buộc hình sự liên quan tội rửa tiền, trộm cắp và gian lận giao dịch tiền điện tử. Theo đó, Anderson bị sờ gáy trong vụ điều tra của các nhà chức trách ở Porto Alegre, Brazil trong chiến dịch có tên là Operation Cryptoshow. Trong đó, cựu ngôi sao của M.U được đánh giá là một nhân vật chính đã tham gia vào tổ chức tội phạm liên quan tới tiền điện tử. Mặc dù vậy, Anderson đã phủ nhận mọi cáo buộc cũng như khẳng định sẽ tìm cách lấy lại thanh danh của mình. Thông qua luật sư riêng Julio Cezar Coitinho Junior, cựu tiền vệ M.U cũng cho biết mình là nạn nhân, và không phải đồng phạm. |