Kết hôn với người bạn đời Irina Fernandez từ năm 1990, kèm theo đó lần lượt 3 đứa con chào đời đủ nói lên hạnh phúc gia đình đã được Batigol vun đắp cùng với thời gian như thế nào. Chỉ có điều, cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm của Batigol lại đang trên bờ vực đổ vỡ. Quả thực, thông tin bất ngờ này đã làm cho NHM tại xứ Tango cảm thấy sửng sốt. Vẫn chưa hết theo báo giới Argentina, cả Batistuta lẫn cô vợ Irina giờ đây đang sống ly thân.
“Đây là điều mà chẳng một ai có thể ngờ tới, nhưng nó lại xảy ra với Batistuta”, một vài chiến hữu của Batigol thốt lên, “Với chúng tôi, anh ấy luôn là người đàn ông của gia đình và là người cha tuyệt vời”.
“Đây là điều mà chẳng một ai có thể ngờ tới, nhưng nó lại xảy ra với Batistuta”, một vài chiến hữu của Batigol thốt lên, “Với chúng tôi, anh ấy luôn là người đàn ông của gia đình và là người cha tuyệt vời”.
Sau khi giải nghệ vào năm 2005, Batistuta đã dấn thân vào chốn thương trường. Bận bịu với công việc kinh doanh, nhưng Batistuta vẫn dành thời gian chăm sóc vợ con. Dẫu vậy trong thời gian gần đây, nhà vô địch Serie A 2000/01 có vẻ như lơ là không quan tâm đến gia đình. Theo một số nguồn tin, giả thiết về sự chen ngang của người thứ 3 không ngờ lại trúng phóc. Cựu chân sút 45 tuổi này bị bắt gặp cặp kè với một cô nàng trẻ hơn mình tới… 15 tuổi. Tạm thời, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của người thứ ba kia vẫn còn là ẩn số.
Trong khi cô vợ Irina tỏ thái độ im lặng một cách khó hiểu, thì Batistuta lại chối đây đẩy theo kiểu “làm gì có chuyện đó”. Chính phản ứng của cả hai càng khiến người ta chú ý. Song bất luận thế nào, sẽ thật đáng tiếc nếu như cựu danh thủ người Argentina phải dắt díu vợ ra tòa để ly dị.