DỄ PHẢI CẮT TÓC, CẠO RÂU
Joe Allen đang dụng công nuôi tóc, nuôi râu. Nhưng vẻ ngoài như… Andrea Pirlo của tiền vệ 26 tuổi người Xứ Wales có thể sẽ không còn sau trận chung kết Europa League đêm nay. Allen tuyên bố nếu chọc thủng lưới Sevilla, anh sẽ “mày râu nhẵn nhụi”.
Khả năng đá chính của Allen trong trận chung kết này chưa có gì đảm bảo. Song nếu nhìn lại những tuyên bố tương tự, các fan Liverpool hoàn toàn có quyền tin vào kịch bản Allen ghi bàn và The Kop đăng quang. Những lời hứa “cắt với cạo” rất dễ phải thực hiện.
Mido vừa phải xuống tóc vì Leicester
Mới đây nhất, cựu tiền đạo Mido phải “gọt đầu” khi bình luận trên truyền hình vì trót coi thường sức mạnh của Leicester. Mido trước đó tuyên bố: “Leicester mà vô địch Premier League, tôi không còn tóc trên đầu”.
Cũng với thái độ “khinh địch”, cựu hậu vệ Liverpool, Mark Lawrenson phán hồi mùa 2001/02: “Bolton mà trụ hạng thì cứ đè mặt tôi ra mà cạo”. Kết quả, Lawrenson phải chia tay bộ râu “bất ly thân” suốt bao năm của mình.
Djokovic và đồng đội xuống tóc khi vô địch Davis Cup 2010
HÊN XUI CHUYỆN CỞI ĐỒ
So với những lời hứa “cắt, cạo” thì những lời treo thưởng “vô địch là cởi” có sức hút hơn nhiều. Song những tuyên bố này hay bị người sẵn lòng nói lời giữ lời thì lại không thực hiện được điều kiện vô địch còn người đạt được điều kiện vô địch, thì lại nuốt lời hoặc chống chế.
Larissa mấy lần muốn cởi mà không được
Siêu mẫu Larissa Riquelme từng gây xôn xao với tuyên bố nếu Paraguay vô địch World Cup 2010 thì cô sẽ cởi hết. Chẳng có điều kỳ diệu nào cho Paraguay. 1 năm sau, Larissa giữ nguyên lời hứa ở Copa America. Lần này, Paraguay vào đến chung kết. Nhưng biết bao fan lại phải thất vọng vì Paraguay đại bại 0-3 trước Uruguay.
Đầu tháng 4/2009, Luca Toni mạnh miệng bảo anh sẽ khỏa thân đi bộ quanh quảng trường Marienplatz nếu Bayern vô địch Champions League. Kết quả, Toni và Bayern đại bại 1-5 trước Barcelona ngay từ vòng tứ kết.
Minh tinh đồng hương với Toni, Sabrina Ferilli từng hứa sẽ cởi sạch sành sanh nếu Roma giành Scudetto. Mùa 2000/01, Roma giành Scudetto thật. Nhưng trong đêm ăn mừng của Roma trên quảng trường Maximus, Sabrina chỉ cởi mỗi trang phục bên ngoài mà thôi. Cô đào bốc lửa vẫn giữ lại nội y trên người. Năm 2011, chân dài siêu sexy Poonam Pandey cũng không thực hiện lời hứa “Ấn Độ vô địch World Cup cricket là nude”.
Bolt mặc áo Arsenal sau khi M.U thua Pháo thủ
QUÂN TỬ CÓ NHẤT NGÔN?
Cũng khó trách Poonam Pandey, khi đến như cựu trung vệ Jamie Carragher của Liverpool còn nuốt lời. Số là Carragher cược với cựu hậu vệ phải Gary Neville của Man United rằng tiền vệ Paulinho sẽ ghi được ít nhất 15 bàn ở Premier League trong mùa đầu tiên khoác áo Tottenham (2013/14).
Nếu không, Carragher sẽ phải mặc áo M.U khi bình luận trên kênh Sky Sports. Mùa đó, Paulinho chỉ ghi được 6 bàn. Nhưng Carragher đến giờ vẫn coi như “chưa hề cược gì với Neville”.
Quân tử nhất ngôn thì phải học Usain Bolt. Người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh này là fan cuồng của M.U. Đầu tháng 10 năm ngoái, Bolt cược với fan cuồng xinh đẹp của Arsenal là phóng viên người Mexico, Patty Lopez de la Cerda trong trận Arsenal - M.U rằng fan đội thua phải mặc áo đội thắng. Kết quả Arsenal hạ M.U 3-0. Bolt chấp nhận muối mặt mặc áo Arsenal.
Lừa khán giả bằng… lừa Năm 2002, cựu sao NBA, Charles Barkley tuyên bố sẽ… hôn “bàn tọa” BLV Kenny Smith trên sóng truyền hình nếu Yao Ming có thể ghi ít nhất 19 điểm trong 1 trận ở mùa đầu tiên anh thi đấu tại NBA. Ít tháng sau, Yao Ming ghi được 20 điểm trong trận Houston Rockets - LA Lakers. Barkley “giữ lời” bằng việc hôn… mông một chú lừa. |