Chẳng gì người dân ở thị trấn yên bình này hoàn toàn hãnh diện vì đã sản sinh ra một người xuất sắc như Loew, qua việc đem về danh hiệu vô địch thế giới. Chính vì thế, người dân tại thị trấn này đã lên kế hoạch trang trí khắp nơi sao cho thật trọng thể để chào đón Loew. Theo thị trưởng Peter Schelshorn, họ muốn dành cho Loew một sự tri ân thật đặc biệt.
Không chỉ có thế, chính quyền thị trấn Schoenau còn dự định sẽ lấy tên Loew để đặt tên cho một đường phố. Thậm chí, cả phương án đổi tên SVĐ địa phương theo tên của HLV trưởng tuyển Đức cũng đang được tính đến. Tất cả chỉ nhằm ghi nhận công sức của Loew trong việc dẫn dắt tuyển Đức đoạt danh hiệu vô địch World Cup lần thứ 4 trong lịch sử.
“Loew hoàn toàn xứng đáng khi được đặt tên cho đường phố hay cho SVĐ”, thị trưởng Peter Schelshorn trả lời trên tờ Bild, “Hy vọng ông ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng của người dân nơi đây”.