Từ khi cập bến Công viên các Hoàng tử, Jese mới có 127 phút thi đấu cho PSG sau 3 trận ra sân và tất nhiên, anh chưa có được bàn thắng nào cho nhà ĐKVĐ Ligue 1. Yếu tố chuyên môn đã thế, cuộc sống đời tư của tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đang bị báo chí Pháp soi mói.
Đến lúc này Jese vẫn chưa tìm thuê được nhà ở thủ đô Paris, thay vào đó anh vẫn tá túc ở khách sạn hạng sang tại trung tâm và được đánh giá đắt nhất kinh đô ánh sáng.
Được biết, Jese lúc này đang ở khách sạn Royal Monceau, một trong những khách sạn sang trọng nhất Paris, ngốn đến 700 euro một đêm và khách sạn này còn "sang chảnh" đến mức có riêng một phòng trưng bày nghệ thuật.
Tuy nhiên, theo nhiều người thì Jese không cảm thấy thoải mái. Tại Madrid anh luôn có một nhóm bạn bè hộ tống, được gọi với cái tên “Team Presi Money”, nhưng lúc này họ không có mặt ở Paris.
Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp của Jese cũng là vấn đề đáng bàn. Cựu tiền đạo Real không nói được tiếng Pháp dù rằng HLV đồng hương, Unai Emery nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng bản địa ở mảnh đất mới, chân sút trưởng thành từ lò Castilla có vẻ vẫn chưa quyết tâm trau dồi ngoại ngữ.