“Tôi đã nghe rất nhiều điều về thành phố này, đại loại như thời tiết ở đây thế này thế nọ, nhưng cho tới lúc này thì tôi có thể nói là mọi thứ đều rất tuyệt. Manchester cho tới lúc này vẫn là thành phố tuyệt nhất mà tôi từng sống”, Ibra bày tỏ.
Tuy nhiên, cũng có thể một phần nguyên nhân là Ibra không có nhiều nhu cầu ngoài bóng đá. “Tôi đến từ Thụy Điển, nên tôi cũng không có kỳ vọng gì to tát về những chuyện... nói thế nào nhỉ... ngoài sân cỏ”, Ibra tâm sự. “Tôi là người đơn giản. Tôi là người của gia đình. Với tôi, gia đình là trên hết, những cái khác không quan trọng”.
Tiền đạo to lớn này thú nhận dù đã ở rất nhiều thành phố nổi tiếng, song anh gần như không đi thăm thú gì. Ví dụ trong 4 năm ở Paris, anh chưa từng tới tháp Eiffel. Ibra còn nói rằng nếu chính quyền Paris thay tháp Eiffel bằng tượng của anh, thì có thể anh sẽ có chút nhã hứng ghé qua chơi!