Một HLV suốt ngày làm việc với sa bàn, với chiến thuật, với những bài tập khô khan thì khi có thời gian rảnh rỗi họ thường làm gì? Đi biển, nằm dài ở những khu nghỉ mát sang trọng, chơi bóng chuyền, sưu tập xe hơi? Đó là những HLV khác. Còn với Dall’Oglio, ông dành cả mùa Hè để… vẽ tranh. Và ông vẽ rất đẹp, như một họa sỹ thực thụ.
Chia sẻ về niềm đam mê hội họa, Olivier Dall’Oglio trong quá khứ được biết tới trên tư cách hậu vệ xuất sắc của CLB Rennes. Sau khi giải nghệ, ông bước ngay vào nghiệp HLV và hiện tại đang khá thành công trên cương vị HLV trưởng Dijon - đội bóng đang chơi tại giải Ligue 1. nói: “Thật ra tôi có năng khiếu vẽ vời từ nhỏ. Tôi biết mình vẽ tốt khi ngồi vẽ chính mẹ mình trên bãi biển. Tuy nhiên, nghề họa sỹ khó kiếm sống lắm. Bố tôi là cầu thủ nghiệp dư và ông muốn tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và tôi đến với bóng đá. Hội họa dẹp sang một bên”.
Sau khi sự nghiệp HLV đi vào ổn định, thu nhập từ nghề có thể nuôi sống đam mê, ông Dall’Oglio bắt đầu quay trở lại với hội họa. Ông vẽ rất nhiều, từ thể loại trừu tượng tới chân dung. Hiện tại, gia tài của Dall’Oglio đã có kha khá bức tranh do ông vẽ, đủ để tổ chức một triển lãm tranh.
Olivier Dall’Oglio không phải là HLV đầu tiên yêu hội họa. Cựu HLV trưởng Leicester, Claudio Ranieri cũng sở hữu một bộ sưu tập toàn những tác phẩm đắt giá của Monet, Van Gogh và Picasso. Tuy nhiên, việc mua tranh và ngắm khác hoàn toàn với tự vẽ ra chúng. Trong giới bóng đá, cựu cầu thủ Chuck Severino đang là người duy nhất từng tổ chức một triển lãm tranh do chính mình vẽ ra.