Một vinh dự vừa đến với Harry Kane, khi tiền đạo chủ lực của Tottenham được trao tặng huân chương MBE (Thành viên đế chế) từ Hoàng tử William trong buổi lễ diễn ra tại điện Buckingham.
Đây được coi là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Kane, sau những gì tiền đạo 25 tuổi này đóng góp cho bóng đá Anh, nhất là việc góp công đưa Tam sư lọt vào bán kết World Cup 2018.
Sergio Ramos “đốt tiền” vào thú đam mê hội họa
Ngoài nuôi ngựa đua, Sergio Ramos còn được nhắc nhiều đến về khoản đam mê hội họa. Ngôi sao của Real Madrid mới đây đã chi tới 40.000 euro để mua một bức tranh của họa sỹ người Mỹ, Phil Frost.
Sinh năm 1973 tại New York, Frost là cái tên khá quen thuộc với những ai yêu thích nghệ thuật sắp đặt. Với những ý tưởng độc đáo, kết hợp khéo léo giữa chất liệu và màu sắc, tác phẩm của Frost luôn đem tới sự bất ngờ mới mẻ. Sau khi có dịp ngắm tác phẩm của Frost trong cuộc triển lãm tại Madrid, Ramos đã quyết định dốc hầu bao để rước về nhà bức tranh của họa sĩ này với mức giá cao ngất ngưởng. Đồng thời, Ramos còn liên hệ với hai nhà sưu tập tranh Javier Lopez và Fer Frances để mở phòng tranh tại Madrid trong thời gian tới.
HLV của Southampton cấm học trò chơi game online
HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton đã cấm học trò vào mạng bởi lo ngại họ có thể sa đà vào chuyện chơi game online. “Đây là vấn đề không hề giản đơn như nhiều người vẫn nghĩ”, ông thầy Hasenhuttl nhấn mạnh, “Nghiện game cũng giống như nghiện rượu hay chất ma túy, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tai hại đến thể lực cũng như phong độ thi đấu của cầu thủ”.
Vẫn theo Hasenhuttl, bất kỳ cầu thủ nào tại Southampton cố tình vi phạm sẽ nhận án phạt nặng. Hồi còn dẫn dắt RB Leipzig, Hasenhuttl cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự sau khi một số cầu thủ bê trễ luyện tập, do thức đêm để cày game.