Bên cạnh việc đưa ra nhận xét thú vị về tính cách của từng nhóc tỳ, Messi đã dốc bầu tâm sự về sở thích của hai cậu con trai, nhất là việc có hứng thú chơi đùa với trái bóng tròn hay không. “Mateo chơi bóng một chút và hay dùng chân phải chạm bóng”, Messi chia sẻ, “Nó cũng biết cách phối hợp khi chơi đùa với mấy đứa bạn”. Còn với cậu cả Thiago, nhóc tỳ 5 tuổi dường như khoái chơi xe ô tô hay xe máy đồ chơi hơn so với bóng đá. Hơn thế nữa, Thiago thường mè nheo kêu mệt mỏi mỗi khi chơi bóng để đòi chơi thứ khác.
Ngoài 2 quý tử nhà mình, Messi cũng đã nhận xét về Benja, con trai của đồng đội Luis Suarez vốn dĩ chơi thân với nhóc tỳ Thiago. “Thiago và Benja cùng chung độ tuổi nhưng Benja say mê bóng đá hơn rất nhiều so với Thiago”, siêu sao người Argentina thừa nhận, “Benja vừa thích đá bóng lại thích xem những trận đấu trên truyền hình. Đã vậy, nó còn biết rất nhiều cầu thủ và có thể kể tên vanh vách”.