Vụ việc đáng tiếc trên xảy ra ở trận đấu giữa Kaizer Chiefs và Orlando Pirates ở giải Carling Black Label Cup. Trận derby vùng Soweto này rất được người hâm mộ quan tâm, bằng chứng là vé vào SVĐ FNB đã được bán hết từ 2 tuần trước.
Tuy nhiên, do sân bị quá tải nên ngày hội bóng đá đã biến thành thảm họa kinh hoàng. Theo điều tra ban đầu, có lẽ do mua phải vé giả nên rất nhiều CĐV đã tập trung chen lấn ở cổng J dẫn vào khán đài. Kết quả là đã có 2 CĐV thiệt mạng và 19 người khác phải đi bệnh viện cấp cứu.
Phát biểu trước báo giới, chủ tịch LĐBĐ Nam Phi là Dr Danny Jordaan cho hay: "Chúng tôi đang yêu cầu báo cáo đầy đủ và điều tra sâu hơn để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Nhân đây tôi cũng cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục".
"Một trận đấu bóng đá là nơi để mọi người giải trí chứ không phải đấu trường chết chóc. Chính vì thế, những gì đã diễn ra ở FNB hôm nay thật đáng hổ thẹn", Danny Jordaan chia sẻ.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ở Nam Phi diễn ra thảm họa bóng đá. Năm 2001 đã có 43 CĐV tử nạn vì bị dẫm đạp. 10 năm sau, chuyện tương tự cũng xảy ra ở trận đấu giữa Kaizer Chiefs vs Orlando Pirates khiến 42 CĐV thiệt mạng.