Tuy nhiên, do cả hai CĐV này đều từ chối vào viện, nên thông tin hiện khá mờ mịt. Phát ngôn viên của Hội CĐV Chelsea thì bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin này, bởi theo người này nhận xét thì không khí ở Istanbul là "khá yên bình".
Trước đây, các CĐV đã không ít lần trở thành nạn nhân của bạo lực khi sang Istanbul xem bóng đá. Đáng kể nhất là sự kiện hai CĐV của Leeds bị đâm tới chết trước một trận đấu ở Cúp UEFA hồi năm 2000.
Văn phòng nước ngoài sau đó thông báo rằng họ đang tiến hành điều tra. Vụ việc được cho là xảy ra xung quanh quảng trường Taksim.
"Chúng tôi đang nghiên cứu các báo cáo", nữ phát ngôn viên của Văn phòng nước ngoài cho biết.
"Chúng tôi vẫn chưa có thông tin nào về vụ việc này. Nếu vụ này là có thật, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hết sức".