Bóng Đá Plus trên MXH

Ginola sau chết hụt lại “chán cơm, thèm phở”
HẠNH NGUYỄN • 07:05 ngày 19/12/2016
Trở về từ cõi chết sau vụ ngừng tim 8 phút, cựu tiền vệ tài hoa David Ginola tái phát thói lăng nhăng. Ginola ngang nhiên phản bội bà vợ đã 25 năm nâng khăn sửa túi cho mình, để hẹn hò chân dài kém ông tới 22 tuổi.

    Sau tái sinh là tái phát lăng nhăng

    Những tưởng Ginola sẽ sống nhẹ nhàng, kiểu hết ôn chuyện từng chơi thăng hoa tại Premier League thế nào lại đi bình luận, mổ xẻ các trận đấu mỗi dịp cuối tuần, sau khi ông trở về từ cõi chết hồi đầu năm nay. Cựu ngôi sao PSG và Tottenham này từng bị ngừng tim 8 phút khi góp mặt vào một trận cầu từ thiện ở Pháp ngày 18/5. Ai dè từ độ tái sinh, Ginola chuyển sang sống vội, sống gấp. Đặc biệt dữ dội ở chốn tình trường. Ginola lại vội vã yêu như chưa yêu lần nào, yêu như chưa hề có ràng buộc vợ con vậy.

    Tờ The Sun vừa khui ra hàng loạt ảnh Ginola công khai hẹn hò siêu mẫu Maeva Denat. Nhìn cựu tuyển thủ Pháp 49 tuổi và chân dài kém 22 tuổi thoải mái “kèm” nhau ngoài phố, ai mà nghĩ ông vẫn đang đường đường chính chính là chồng của Coraline, người phụ nữ đã tần tảo chăm lo cho ông suốt 25 năm qua.

    Những hình ảnh Ginola ngang nhiên cặp kè siêu mẫu Maeva Denat
    Những hình ảnh Ginola ngang nhiên cặp kè siêu mẫu Maeva Denat

    Ginola giờ thậm chí có nhiều hôm còn chẳng thèm về nhà nữa. Ông đến ở luôn trong nhà cô tình nhân Maeva là mẹ đơn thân này. 
    Đây là gáo nước lạnh thực sự với bà xã Coraline của Ginola. Chồng nhà người ta có máu lăng nhăng thì cũng chỉ dám ăn vụng giấu giếm thôi. Đằng này Ginola lại ngang nhiên bỏ bê “cơm nhà” để ra ngoài “ăn phở”. Tính ra “phở” Maeva của Ginola chỉ lớn hơn cậu con trai đầu lòng Andrea của ông với Coraline có 2 tuổi. 

    Về mặt pháp lý, Ginola và Coraline vẫn đang là vợ chồng với nhau. Nhưng trước việc Ginola công khai ngoại tình, Coraline quá chán nản đã quay lại sử dụng họ khai sinh của mình là Delpin. 

    Báo chí đưa tin Ginola suýt chết
    Báo chí đưa tin Ginola suýt chết

    “Coraline như bị Ginola cứa nhát dao vào tim. Coraline đã chết lặng khi Ginola bị ngừng tim, đã mất ăn mất ngủ chăm lo cho ông trong bệnh viện sau đó. Thế mà giờ Ginola lại ngang nhiên bội bạc lại Coraline như vậy. Nói bảo ác chứ, thà Ginola thăng luôn thì có khi Coraline lại không đau lòng như bây giờ”, nguồn tin thân cận với Coraline phân trần trên The Sun.

    “Trẻ hư, già đổ đốn”

    Người ta thỉnh thoảng vẫn phê phán ai đó “Trẻ không hư, già đổ đốn”. Với trường hợp Ginola thì trẻ hư, già vẫn đổ đốn. Ngay những ngày đầu tiên nên nghĩa vợ chồng với Coraline, ông đã phản bội cựu siêu mẫu này rồi.

    Ginola kết hôn với Coraline năm 1991. Giai đoạn cuối 1991, đầu 1992, ông lén lút “đá cặp” với cô bồ Joelle Pinquier suốt 6 tháng. Trớ trêu ở chỗ, gần như cùng lúc Ginola khiến cả vợ và bồ “sưng bụng”.

    David Ginola coi như đã chấm dứt 25 năm tình nghĩa phu thê với Coraline
    David Ginola coi như đã chấm dứt 25 năm tình nghĩa phu thê với Coraline

    Có gan làm không có gan nhận, Ginola chấm dứt quan hệ với Joelle nhưng không chịu thừa nhận trách nhiệm làm cha với đứa con của cô nàng quê Marseille này. Những năm sau đó, Joelle đã nhiều lần yêu cầu Ginola thử ADN để chứng minh đứa con gái Joy của cô chính là giọt máu rơi vãi của ông. Hết lần này đến lần khác, Ginola từ chối tiến hành thủ tục kiểm tra huyết thống này. 

    Đến năm 2006, tòa án tại Pháp ra phán quyết buộc Ginola phải chu cấp cho Joy số tiền số tiền 450 euro mỗi tháng. Rắc rối vẫn chưa kết thúc. Những năm sau đó, Ginola lại bị Joelle lôi ra tòa với lá đơn tố cáo ông bùng tiền chu cấp cho Joy.

    Khi Ginola phải nằm viện sau vụ ngừng tim, Joy đến thăm hỏi nhưng ông vẫn ngoan cố, không nhận cô là con mình. Bạn bè của Coraline bảo đến 2 đứa con danh chính ngôn thuận Andrea và Carla mà Ginola còn bỏ bê để ra ngoài “gặm cỏ non”, thì phận con rơi như Joy đừng mơ được ông để mắt tới.

    “Phở” giống “cơm” của ngày hôm qua
    Người quen của Ginola đều giật mình khi thấy ảnh ông hẹn hò với nhân tình Maeva. Ngoại hình của Maeva bây giờ trông rất giống với Coraline thời Ginola và Coraline mới bén duyên vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay