Thế là dù vừa mới thay đồ, Gabriel đành phải ngậm ngùi đi tắm lại sau khi bị dính trứng lên đầu và chảy ròng ròng xuống người. Đùa giỡn với Gabriel chưa đã, Ederson và Fernandinho chuyển sang mục tiêu Bernardo Silva.
Bất chấp Bernardo "thanh minh" còn lâu mới tới sinh nhật (tháng 8) nhưng anh vẫn bị truy lùng. Thậm chí, Bernardo còn chạy vào nhà vệ sinh nhưng rồi vẫn không thoát khỏi Ederson và Fernandinho.
Sau khi đoạn clip được 1 thành viên khác của Man xanh quay lại, Ederson đã đăng lên trang cá nhân Instagram kèm theo chú thích: "Chúc mừng sinh nhật nhé Jesus. Chúa luôn ở bên bạn". Trong khi đó, Bernardo lại dùng ngôn ngữ Bồ Đào Nha để chúc mừng Gabriel.
Đáng tiếc là Man City đã không thể giúp Gabriel Jesus có một sinh nhật trọn vẹn, bởi ngay tối ngày hôm sau, đội bóng đầu bảng Ngoại hạng Anh bị Liverpool vùi dập 3 bàn không gỡ tại Anfield trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League. Ở trận đấu này, chân sút vừa bước sang tuổi 21 cũng hầu như không thể hiện được gì trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Lữ đoàn Đỏ.