Ngay cả người thân của Peralta cũng đã được thông báo về việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra với cầu thủ nghiệp dư này. Không chịu đầu hàng số phận, bố mẹ Peralta vẫn luôn ở bệnh viện để dõi theo cũng như chăm sóc cho con trai mình. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi Peralta cử động được các ngón tay trong lúc bà mẹ hát ca khúc cổ động quen thuộc El Arrebato của Sevilla.
Nhờ sự trợ giúp của thiết bị máy móc hiện đại, Peralta đã dần hồi tỉnh sau thời gian dài bị hôn mê. Được biết cho dù là fan cuồng Barca, nhưng Peralta lại rất thích thú ca khúc El Arrebato và thường xuyên hát mỗi khi cao hứng. Theo đánh giá từ ê kíp bác sỹ, rất có thể não của Peralta đã được kích thích từ giai điệu El Arrebato và giúp anh dần hồi phục. Trong khi đó, cha mẹ Peralta không khỏi vui mừng khi con trai được “tái sinh”.
Cùng với đại diện CLB Sevilla, ngôi sao Jesus Navas đã gọi điện chúc mừng và động viên Peralta khi anh thoát cảnh hôn mê một cách kỳ diệu.