Đáng nói, đây là CLB thứ 13 trong sự nghiệp thi đấu của chân sút đã bước sang tuổi 32 này. Theo lời chia sẻ của Maxi, dù phải khoác áo nhiều đội bóng khác nhau nhưng anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái. “Điều cốt yếu với tôi là có cơ hội để ra sân và được thể hiện tất cả những gì thuộc về năng lực của mình”, Maxi nói tiếp. Ngoài ra Maxi cũng rất tôn trọng cũng như ngưỡng mộ về người anh họ nổi tiếng của mình.
Tuy nhiên, không vì thế mà Maxi lợi dụng tên tuổi của ngôi sao Barcelona, hòng đánh bóng hình ảnh của mình. “Chúng tôi là họ hàng rất gần, nhưng Messi và tôi còn có cuộc sống riêng của mỗi người”, Maxi nhấn mạnh, “Đương nhiên tôi chẳng bao giờ áp đặt khuôn mẫu của người khác vào cuộc sống riêng của mình”.
Bên cạnh đó, Maxi còn “bật mí” không được mời tới dự hôn lễ hôm 30/6 vừa qua giữa Messi và cô bồ Antonella Roccuzzo. Nguyên nhân dẫn tới sự vắng mặt của Maxi lại xuất phát từ bất đồng trước đó giữa bố anh và cha của Messi.