Người giúp việc vừa đưa Riyad Mahrez ra tòa có tên Catalina Miraflores, 52 tuổi và là người Philippines. Ban đầu, Miraflores làm việc cho gia đình Mahrez ở phía Bắc London. Sau khi cầu thủ này gia nhập Man City, bà cũng theo cùng để trợ giúp.
Theo hợp đồng, bà Miraflores sẽ làm việc 5 ngày trong tuần với mức lương 12 bảng/giờ kèm thêm các phụ phí nếu làm ngoài giờ. Công việc của bà là trông hai con gái nhỏ của vợ chồng Mahrez và làm các việc nhà khác.
Catalina Miraflores
Mọi rắc rối đến với Mahrez đến từ lúc anh đến thành phố Manchester. Hamrezh làm việc nhiều hơn so với khung 8 giờ sáng tới 18h00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Tổng số tiền mà bà Miraflores đáng lẽ được nhận là 7.146 bảng, bao gồm 3.000 bảng tiền lương cứng cho 5 tuần làm việc (12 bảng/giờ) và 4.146 bảng tiền làm thêm ngoài giờ cũng như các khoản phụ phí khác. Nhưng do Mahrez cứ làm ngơ nên Miraflores buộc phải tự mình thanh toán.
Phát biểu trước cánh báo giới, Miraflores tỏ rõ sự bức xúc: "Mahrez kiếm được 200.000 bảng mỗi /tuần nhưng từ rất lâu rồi, anh ta không thanh toán đầy đủ cho tôi. Tôi không hề muốn làm tổn hại đến danh tiếng của bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn nhận lại tiền của tôi. Anh ta là một gã hà tiện".
Sau đó bà Miraflores đâm đơn kiện và phần thắng đã thuộc về người phụ nữ khốn khổ này. Thẩm phán John Sherratt phán quyết tiền vệ người Algeria cùng vợ sẽ có thời gian từ giờ đến ngày thứ 5 (27/6) để chi trả các chi khoản tiền đã quá hạn cho Miraflores.