Theo tờ Daily Mail, hãng sản xuất đồ bơi Speedo có trụ sở tại Nottingham (Anh) là nhà tài trợ đầu tiên đơn phương hủy hợp đồng với Lochte sau 10 năm đồng hành. Tuy vậy, chừng đó cũng không đủ giúp Lochte nhận được sự “tha thứ” (lời đại diện của Speedo) về hành vi thiếu trung thực của kình ngư người Mỹ.
Như một hiệu ứng domino, một loạt nhà tài trợ khác như Ralph Lauren, Gentle Hair Removal hay Airweave… cũng đã tuyên bố cắt bỏ hợp đồng với VĐV này. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy rõ Lochte thiệt hại nặng về kinh tế khi mất đi nguồn thu nhập đáng kể từ các nhà tài trợ trên.
Ngoài ra Lochte vẫn đang bị điều tra của cảnh sát Brazil khi tung ra thông tin thất thiệt khi đang tham dự Rio 2016. Không khéo Lochte sẽ phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam từ tòa án tại Brazil về hành vi khai man.