Theo tờ Clarin, nạn nhân Marisol mới đây đã chia sẻ qua Instagram về việc sập bẫy tiền vệ hiện khoác áo Boca Juniors. Choáng ngợp với mác tuyển thủ Argentina, cô nàng tóc nâu với khuôn mặt ưa nhìn đã không ngần ngại nhận lời mời của Pavon để tới một khách sạn tham gia tiệc tùng cùng vài người bạn.
Tưởng rằng có được vui vẻ, thoải mái nào ngờ Marisol đã nếm mùi đau khổ trước cái bẫy tinh vi mà Pavon giăng ra. “Anh ta luôn khẳng định sẽ dành cho tôi sự ngạc nhiên bởi sự góp mặt của một số cầu thủ nổi tiếng. Nhưng thực tế chỉ có đúng anh ta và tôi khi bước vào phòng”, Marisol bàng hoàng nhớ lại, “Những gì xảy ra sau đó chẳng khác nào một cơn ác mộng tồi tệ”.
Sau màn tấn công tình dục của Pavon, nạn nhân đã liên hệ với BLĐ Boca Juniors với hy vọng sẽ nhận được sự trợ giúp, nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm. “Tôi thực sự thất vọng khi họ hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ sự việc, nhưng rốt cuộc chỉ là trò đạo đức giả”, Marisol tuyên bố. Vẫn theo Marisol, Pavon không xứng đáng được tôn trọng vì những hành vi xấu xa gây ra với cô và cần phải bị pháp luật trừng trị. Bên cạnh đó, Marisol cũng đã thổ lộ về việc rất sợ bị trả thù, nên đã âm thầm chịu đựng trong thời gian qua mà không dám trình báo cảnh sát. Trong trường hợp bị kết tội cưỡng bức, đồng đội của Messi có thể đối mặt với án phạt từ 8 đến 20 năm tù.
“Cáo buộc của cô ta là sai sự thật. Đó là lý do tại sao Pavon đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan công tố về việc là nạn nhân của một vụ bôi nhọ danh dự và âm mưu tống tiền”, luật sư của Pavon nhấn mạnh.