Hỏi ra mới biết, Djokovic bất ngờ mời Dimitrov đến tập luyện chung với mình. Rất nhiều người ngạc nhiên. Bởi Dimitrov thực tế không phải là đối tác quen thuộc của Nole trên sân tập. Không ai dại dột mời đối thủ của mình đến tập luyện chung. Lộ hết bài thì sao?
Tuy nhiên, mục đích của lời mời tập luyện này không phải để tập. Djokovic cố tình mượn cớ giao lưu, học hỏi để kéo Dimitrov ra riêng một góc tỉ tê về chuyện cô em Sharapova. Các nhân viên phục vụ trên sân tập của Djokovic lấy làm lạ khi thấy 2 gã đàn ông tập luyện thì ít, mà café cà pháo thì nhiều. “Họ ngồi trong phòng cả tiếng đồng hồ”, một nhân viên cho biết.
Dạo gần đây, làng tennis bùng lên tin đồn cho Sharapova và phi công trẻ Dimitrov đã đường ai nấy đi. Họ vốn là cặp “kim đồng ngọc nữ” của làng quần vợt. Bỗng dưng chia tay, dân tinh nháo nhác không biết thật hay giả.
Tuy nhiên theo Nole, Dimitrov và Masha chưa đứt gánh hẳn. Họ chỉ đang chiến tranh lạnh và rất cần một chuyên gia đàm phán đứng ra giúp đôi bên hạ hỏa. Tay vợt số 1 thế giới tình nguyện làm người hòa giải.
Khi được hỏi về tư cách lẫn năng lực chuyên môn, Nole tự hào cho biết: “Tôi vừa làm đám cưới với cô bạn gái lâu năm Jelena Ristic, trải qua một cuộc sống tình cảm yên ả, bình lặng, tôi có đủ khả năng giúp Sharapova và Dimitrov hàn gắn với nhau hay không, cứ hỏi Ristic thì biết. Cô ấy chưa bao giờ giận tôi chuyện gì”.
Hiện tại chưa rõ buổi tâm tình giữa Nole và Dimitrov kết quả ra sao, tay vợt người Bulgaria có chịu xuống thang nói lời xin lỗi với Sharapova hay không, nhưng chí ít thì trên Twitter của Dimitrov mới đây đã xuất hiện những tín hiệu khác thường. Anh cho đăng bức ảnh Sharapova chụp trên bìa tạp chí kèm theo dòng chú thích tương đối bí hiểm: Win at life.
Về phần người đẹp Nga, tuy từ chối nói về người tình đã gắn bó với mình suốt từ năm 2012 đến nay, nhưng Sharapova cho biết, cuộc đời mình đã gắn bó với quá nhiều người đàn ông và cô rất muốn tìm một người cuối cùng. Anh ấy có thể chính là Dimitrov.