Bóng Đá Plus trên MXH

Diễn biến mới sau cái chết của Maradona: Bị đối xử như động vật
25 phút trước
Trên sân bóng, Diego Maradona được tôn sùng như một vị thần, nhưng trong những ngày cuối đời, huyền thoại người Argentina được cho là đã bị đối xử như một loài động vật.

    Maradona bị đối xử như động vật trước khi qua đời

    Tuần này, Argentina đã bị cuốn vào phiên tòa kéo dài năm tháng, trong đó 7 người được giao nhiệm vụ chăm sóc Maradona bị ​​buộc tội giết người với mục đích có thể là cố ý.

    Maradona qua đời ở tuổi 60 vì bệnh tim tại ngôi nhà thuê của ông ở Tigre, gần Buenos Aires vào ngày 25/11/2020, hai tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật não. Bên công tố tuyên bố rằng nhóm được trả tiền để chăm sóc "Cậu bé vàng" đã có hành vi cẩu thả.

    Trong những cảnh nóng, người tình cũ của Maradona, Veronica Ojeda, được nghe thấy hét lên "con gái của một con chó cái" vào một trong những bị cáo khi phiên điều trần diễn ra vào thứ Ba.

    Bên ngoài tòa án ở San Isidro, phía bắc thủ đô Argentina, một người hâm mộ giơ cao tấm biển có dòng chữ "Công lý cho D10S" - một biệt danh kết hợp giữa số áo của Maradona và từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Chúa. Những người khác thì rưng rưng nước mắt khi hô vang tên ông.

    Có thông tin cho rằng Maradona đã uống bia vào buổi sáng và được cho uống thuốc ngủ hòa tan trong rượu vào buổi tối trong thời gian ông được bị cáo chăm sóc y tế. 

    Bác sỹ Luque (áo trắng) có những lời lẽ cay nghiệt với Maradona

    Người ta cũng phát hiện ra những tin nhắn trên WhatsApp, trong đó bác sĩ thần kinh của ông, Leopoldo Luque đã viết rằng "gã béo này sắp phải chết".

    Và người ta cho rằng Maradona đã được rửa sạch bằng vòi nước thay vì được dìu vào phòng tắm.

    Cựu cầu thủ của Barca và Napoli đã được người dân quốc gia Nam Mỹ tôn thờ kể từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của ông - và bàn thắng "bàn tay của Chúa" khét tiếng vào lưới đội tuyển Anh giúp họ nâng cao chức vô địch World Cup tại Mexico năm 1986.

    Một khoản tiền lớn trong tài sản của Maradona, từng được ước tính lên tới 75 triệu bảng đã bị tiêu tan vào chứng nghiện rượu và cocaine, góp phần gây ra tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông. Vào thời điểm Maradona qua đời, trái tim của ông nặng 503 gram, gần gấp đôi so với mức bình thường.

    Hai con gái của Maradona cho rằng ông bị ngược đãi như động vật trước khi chết

    Nhưng bên công tố cho rằng nếu được chăm sóc y tế đúng cách, Maradona đã có thể sống sót. Công tố viên trưởng Patricio Ferrari nói với tòa: "Trong phiên tòa này, các vị sẽ thấy việc chăm sóc tại nhà liều lĩnh là như thế nào - liều lĩnh, thiếu sót, chưa có tiền lệ, không có bất kỳ hình thức kiểm soát nào trong giai đoạn kết thúc sau cái chết của Diego"

    "Trong ngôi nhà kinh hoàng nơi Diego Maradona mất, không ai làm những gì họ phải làm", công tố viên Patricio Ferrari nói thêm.

    Fernando Burlando, luật sư đại diện cho hai con gái của Maradona là Dalma và Gianinna, phát biểu bên ngoài tòa án rằng huyền thoại người Argentina đã bị đối xử như một con vật và thậm chí còn gọi đó là "giết người". Những người bị cáo buộc đang bị xét xử vì tội giết người có chủ đích, có thể bị kết án 25 năm tù. Tất cả họ đều phủ nhận cáo buộc.

    Phiên tòa y khoa phức tạp này sẽ kéo dài đến tháng 7 và có khoảng 100 nhân chứng đưa ra lời khai. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra bởi ba thẩm phán.

    Một trong những bằng chứng quan trọng sẽ là trái tim của Maradona, hiện được bảo quản tại một phòng thí nghiệm của cảnh sát kể từ khi ông qua đời.

    Hoàng Anh • 25 phút trước
    Tags: Maradona

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay