Cựu tuyển thủ Brazil tâm sự rằng, anh vốn là một cầu thủ có tinh thần thép. Nhưng hóa ra, bóng đá không phải thứ gây ra áp lực khủng khiếp nhất trên đời. Thứ làm Denilson run rẩy, lo lắng lại là… poker. “20 năm đá bóng, tham dự World Cup, đối mặt với nhiều đối thủ, nhưng chưa bao giờ căng thẳng”, anh tâm sự.
“Nhưng cảm giác chờ đợi những lá bài được lật, cảm giác bị các đối thủ áp chế tâm lý thật sự khiến tôi muốn sụp đổ. Năm ngoái, tôi tham dự giải World Poker tại Las Vegas. Thời khắc bạn bước vào phòng, ngồi xuống và nhìn những đối thủ thật sự rất căng thẳng. Bạn biết rằng họ là những tay chơi poker giỏi nhất thế giới”.
Denilson bắt đầu đam mê poker sau khi trở thành đại sứ của 888poker vào tháng 3/2017. “Thời gian đầu, tôi từng chứng kiến một tay chơi poker thắng 10 triệu USD chỉ sau 1 giờ đồng hồ, số tiền mà một cầu thủ phải kiếm nửa cuộc đời. Tôi bắt đầu chơi poker và nhận ra nó đòi hỏi bạn phải vững tâm lý hơn cả đứng trên sân cỏ. Bóng đá đã cho tôi rất nhiều và tôi hy vọng có thể gặt hái những thành công tương tự ở poker”.
Thời còn là cầu thủ, Denilson từng được Betis mua với giá 21,5 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Hy vọng trên sàn poker, anh cũng trở thành một tay chơi triệu đô.